Tất cả chủ đề Hỏi Đáp

tự biết mình

127 câu · trang 13/43

Kính thưa thầy, hiện tại con đang ở tình trạng thừa cân, béo phì và bị bệnh gout, con cũng đã cố gắng giảm cân rất nhiều năm rồi mà sau đó đều tăng lại như cũ, và gây ra khổ đau cho bản thân. Tuy nhiên mỗi lần cơn gout xuất hiện, con cũng muốn nhẹ nhàng bớt cho cái thân bớt khổ, nhưng con lại thắc mắc là liệu mong cầu/cố gắng giảm cân có phải là một dạng tâm tham không chấp nhận pháp không ạ? Vì con quan sát tâm thì cái tâm mong cầu ăn vẫn còn, mỗi lần nó xuất hiện con nói dừng thì có phải là một sự cưỡng ép của bản ngã không ạ? Con kính mong thầy chỉ dạy cho con. Con cảm ơn thầy ạ!

Tu là quá trình điều chỉnh nhận thức và hành vi, và đó là công việc của mỗi người. Để nhận thức và hành vi đúng tốt thì con cần thường rõ biết chính mình.

Trao đổi

Đăng nhập để cùng trao đổi về câu này.

Con kính xin đảnh lễ thầy!

Cuối năm với bao công việc bộn bề và lo toan nhưng nhờ hồng ân của thầy chỉ dạy con thấy được vô thường nên mọi việc đến đi con đều thấy an nhiên tự tại, nhưng trong cái tự tại vô nhiễm đó con lại có cái không tỏ tường mong thầy chỉ dạy. Tâm tự tại vô nhiễm của một người khi thấy được vô thường khác với người vô cảm mà ông bà xưa hay nói "đặng không mừng, mất không lo" ở chỗ nào ạ?

Con cám ơn thầy

Đúng thế, sáng suốt rõ biết mới là chính, còn tự tại vô nhiễm mà thiếu sáng suốt thì vẫn chưa đủ để giác ngộ. Khi sáng suốt rõ biết (kiến tịnh) thì trong đó đã có tự tại (tâm tịnh) và vô nhiễm (giới tịnh) có đủ 3 yếu tố này thì tâm mới thật sự rỗng lặng trong sáng (tri kiến thanh tịnh).

Trao đổi

Đăng nhập để cùng trao đổi về câu này.

Dạ con kính chào Thầy,

Thưa Thầy, cho con hỏi mình biết rõ hoạt động của thân tâm với trạng thái nào ạ? Có lúc con cảm thấy con ở trạng thái định và biết rõ mình đang làm gì; có lúc con thư thả và nhớ lời thầy dặn nên cũng biết rõ hoạt động của mình, tâm không phóng đi đâu nhưng không có định.

Con xin cảm ơn Thầy.

Trạng thái nào không quan trọng, chủ yếu là rõ biết mọi trạng thái như nó đang là, không phải ta, của ta, cũng không phải tự ngã gì cả.

Trao đổi

Đăng nhập để cùng trao đổi về câu này.