Tất cả chủ đề Hỏi Đáp

tự biết mình

127 câu · trang 26/43

Bạch thầy, xin tri ân công đức thầy ạ.

Con là Phật tử tại gia ăn trai 10 ngày trong tháng. Nhà con không có bàn thờ Phật vì ở chung cư. Con trai con lại theo đạo mẫu nên việc lập bàn thờ Phật chưa làm được. Con phát tâm niệm mọi lúc mọi nơi. Hàng ngày con nghe pháp, tụng kinh A-di-đà, Chú đại bi, Phẩm Phổ Môn,... như vậy có được không? Có làm tổn phước đến mọi người trong gia đình không ạ? Xin thầy chỉ dạy cho con. Con chúc thầy thân khỏe tâm an ạ. Nam-mô A-di-đà Phật.

Ai theo đạo nào, thực hiện nghi thức tụng niệm hay thờ phụng gì là quyền tự do tín ngưỡng của mọi người. Tuy nhiên điều cốt yếu là cần thường sáng suốt biết rõ hành động, nói năng và tâm tư của mình để điều chỉnh nhận thức và hành vi cho đúng tốt, không hại mình hại người mới là đạo chơn chánh.

Trao đổi

Đăng nhập để cùng trao đổi về câu này.

Kính thưa Sư Ông. Xin Sư Ông chỉ cho con cách làm sao để sống vui vẻ lạc quan và trọn vẹn tỉnh thức trong thực tại được không ạ. Con không hiểu sao tâm con nó cứ loay hoay, buồn bã, lo lắng cho tương lai, sợ hãi những điều rủi ro, nó hiện trên nét mặt âu sầu của con, con biết nhưng không làm khác được, mặc dù con ko có làm gì vi phạm pháp luật. Con là nữ, 35t, đang làm công chức, chưa lập gđ.

Đang lo lắng thì cứ lo lắng, chỉ cần biết rõ trạng thái lo lắng đó đang như thế nào thôi. Cố không lo lắng tức đang thêm lo lắng.

Trao đổi

Đăng nhập để cùng trao đổi về câu này.

Con chào thầy ạ. Thầy cho con được hỏi làm thế nào để biết được bản thân mình có chánh niệm ạ và các bước trong quá trình tu học như thế nào? Làm sao để biết mình đang đi đúng đường đối với người xuất gia ạ?

Chánh niệm có sẵn chỉ do tâm dính mắc bên ngoài mà thất niệm thôi. Tâm không lang thang chìm đắm bên ngoài liền ngay đó thấy chánh niệm.

Chỉ có một bước duy nhất mà cũng là bước đúng đường là trở về trọn vẹn rõ biết chính mình. Bước này mở ra một kho tàng chứa đầy sự thật.

Trao đổi

Đăng nhập để cùng trao đổi về câu này.