Con chào Sư thầy, con có nghe giảng pháp: không nghe, không biết, không thấy để tâm an yên hơn. Nhiều khi con thấy sự việc không hài lòng trước mắt, con rất khó chịu nhưng không thể hiện bên ngoài. Con kiềm chế được cảm xúc của mình, phớt lờ coi như chuyện đó là bình thường, nhưng con biết trong tâm con rất khó chịu. Con muốn hỏi thầy làm sao để tâm con không sân si nữa ạ, con muốn mình dễ chịu và tha thứ nhiều hơn. Con cảm ơn thầy. Con chúc thầy nhiều sức khỏe!
Không cần như vậy. Con chỉ cần thường rõ biết mình trong mọi hành động nhỏ nhặt nhất hàng ngày thì con không cần diệt sân nó cũng tự giảm tự diệt.
Trao đổi
Đăng nhập để cùng trao đổi về câu này.