Tất cả chủ đề Hỏi Đáp

tự biết mình

127 câu · trang 39/43

Con chào thầy ạ!

Trong những tháng gần đây con nhận ra trước kia con luôn bám chấp vào những kiến thức cũng như những khái niệm mà con đã được nghe hay được học và trở nên lạc quan, tỉnh giác nhưng đó chỉ là trên bề nổi.

Sau đó thì con thấy bản thân bị rơi vào trạng thái u tối và tham sân si ngày một nhiều, con ngày càng thu mình lại và không tiếp thu bất kỳ điều gì xung quanh con nữa. Con khao khát đi tìm sự thật để được thoát khỏi đau khổ nhưng con biết mình càng làm vậy thì càng đau khổ hơn. Con rơi vào một vòng luẩn quẩn khi tâm trí con tự mình tưởng tượng ra những điều kiện, hoàn cảnh bất như ý và con thực sự sợ khi luôn nghĩ rằng bản thân mình thật tệ và nếu trạng thái này tiếp tục thì con sẽ sống thế nào.

Từ những vòng lặp đó của tâm trí thì cơ thể vật lý của con ngày một suy yếu và không có năng lượng để làm gì cả ạ.

Con xin thầy cho con lời khuyên là bây giờ con nên làm gì ạ?

Con xin trình thầy, con cám ơn thầy.

Sống trải nghiệm, chiêm nghiệm thực tế thân tâm trong đời sống để thấy sự thật mới thoát ra ảo tưởng được.

Trao đổi

Đăng nhập để cùng trao đổi về câu này.

Thưa thầy, thầy dạy con nên "thường rõ biết mình" để đoạn giảm những cảm xúc tiêu cực. Con có thực hành theo lời thầy, nhưng "thường rõ biết mình" chỉ được vài khoảnh khắc rồi lại xao lảng và vọng tưởng, khởi lên cảm xúc. Có phải con cần thực hành Thiền định nhiều hơn, ngồi nhắm mắt quán hơi thở để tâm bớt vọng tưởng? Con xin thầy hướng dẫn con. Con cảm ơn thầy.

Con nên niệm Phật tốt hơn.

Trao đổi

Đăng nhập để cùng trao đổi về câu này.

Dạ Thầy! Nếu một người còn phải tu thì chưa thực sự biết mình, nhưng nếu một người khi làm bất kỳ việc gì đều trọn vẹn thì lúc đó đã rõ biết mình rồi ==> Lúc nào đi trời nắng thì lấy nón đội, mưa thì mặc áo mưa cho khỏi ướt tức đã thông suốt rồi Thầy nhỉ?

Phải.

Trao đổi

Đăng nhập để cùng trao đổi về câu này.

tự biết mình · Hỏi Đáp · Hành Trình Giác Ngộ