Con đảnh lễ thầy.
Trước đây con nhờ nghe những bài pháp thoại của các vị sư và Thầy, con đã có nhiều hiểu biết. Nhưng con thấy 2 cách dạy khác nhau. Thầy dạy luôn tinh tấn, chánh niệm, tỉnh giác hay sáng suốt, định tĩnh, trong lành... con học được rất nhiều. Còn lại phần nhiều luôn xiển dương thiền định. Lúc nãy con nghe bài pháp “khúc gỗ trôi sông” của HT.GĐ trên youtube thì con hoan hỉ cho mình và cho người. Con rất cảm ơn bài pháp đó để con tinh tấn hơn trên con đương Giới Định Tuệ.
Con mong thầy luôn mạnh khoẻ.
Cốt lõi giáo pháp đức Phật dạy là Tứ Diệu Đế, Bát Chánh Đạo và thể hiện qua Giới-Định-Tuệ mà cụ thể là Tinh Tấn, Chánh Niệm, Tỉnh Giác; Thấy rõ Ngũ Uẩn để thoát khỏi sự hình thành bản ngã, thấy rõ Duyên Khởi để thoát khỏi sinh tử luân hồi.
Còn mỗi vị tuỳ theo duyên nghiệp của mình mà có những sở trường riêng, như ngài Sāriputta sở trường trí tuệ, ngài Moggallana sở trường thần thông, ngài Ānanda sở trường đa văn, ngài Kassapa sở trường đầu đà, ngài Revata sở trường thiền định v.v... nhưng đó không phải là cốt lõi của Phật đạo.
Trao đổi
Đăng nhập để cùng trao đổi về câu này.