Tất cả chủ đề Hỏi Đáp

từ thiện

43 câu · trang 11/15

Chào thầy,

Em đọc khá nhiều câu trả lời của thầy cho mọi người và cảm thấy mến phục trí tuệ thầy đang có. Thế gian hiếm ai có được trí tuệ này. Em xin gửi lời cảm ơn và chúc sức khoẻ đến thầy.

Em có một câu hỏi mong thầy tháo gỡ giúp. Em là một người sống và thực hành tâm linh tích cực. Em có khả năng thấy tương lai của người khác. Tiếc là khổ đau thì nhiều, an vui thì ít. Em cũng rất cố gắng cứu họ khỏi tương lai đó. Nhưng họ vẫn dính mắc ở khổ đau.

Mặc dù biết: “Bất cứ ai cũng phải biết bản thân cần được cứu thì người khác mới giúp mình được.” (Tiếc thay đa số không thấy)

Nhưng em vẫn thấy quá tội và bất lực trước khổ đau sẽ xảy đến trong đời những con người đó. (Mọi cố gắng cứu họ chỉ như hạt muối bỏ biển)

Mong thầy cho em lời khuyên em nên làm gì để có thể giúp mọi người mà thân tâm em vẫn tĩnh lặng trước mọi kết quả.

Cảm ơn thầy.

Giúp đỡ người khác là có lòng vị tha, nhưng được hay không còn tuỳ khả năng của người giúp và duyên nghiệp nhân quả, trình độ nhận thức v.v... của người được giúp nên khó mà như ý được. Nên giúp người khác học bài học của họ hơn là giúp họ thoát khỏi bài học đó.

Trao đổi

Đăng nhập để cùng trao đổi về câu này.

Kính bạch Thầy! Con thấy hiện giờ có nhiều thiên tai xảy ra tại miền Trung, có người thấy xót xa rồi buồn khóc. Thầy cho con được hỏi là thái độ của người tu học cần phải làm gì trước hoàn cảnh đó ạ? Con xin đảnh lễ Ngài ạ.

Thấy người gặp hoạn nạn mà giúp đỡ là tốt.

Trao đổi

Đăng nhập để cùng trao đổi về câu này.

Thưa thầy .

Con mồ côi bố từ khi con 24 tuổi. Bố con bị bệnh tim rất nhiều năm rồi mất. Con và mẹ con xung khắc. Mẹ con chửi mắng con hàng ngày dù có cớ hay vô cớ. Con nói về mẹ như thế để thầy hiểu cho con khi không còn bố nữa, con đau khổ biết nhường nào.

Con ấp ủ dự định là khi nào con dành dụm được số tiền tối thiểu cho một ca mổ tim cho trẻ em nghèo thì con sẽ ủng hộ. Bây giờ con có 50 triệu đồng, có thể thực hiện được ước mơ rồi. Nhưng mấy hôm nay con lại chợt lăn tăn do dự rằng: con cứu một đứa trẻ qua khỏi cửa tử bây giờ nhưng không biết nó sống được bao lâu và khi lớn lên không biết nó trở thành người tốt hay xấu. Nếu nó trở thành người xấu thì con có bị cộng nghiệp xấu không hả thầy? Ý nghĩ này làm giảm bớt tâm từ trong con dù trước đây con coi việc này là mơ ước cả đời con. Con bối rối quá, xin thầy từ bi giảng giải cho con hiểu để con có quyết định đúng đắn.

Con xin chân thành đảnh lễ tri ân thầy.

Con để dành tiền làm từ thiện là tốt nhưng cứ tuỳ duyên mà làm đừng định trước việc gì cả. Trong khi con chờ một trẻ em nghèo mổ tim lại có những ca khác cần hơn thì sao. Có thể do con thấy ba con chết vì bệnh tim nên sợ mà có ước nguyện như vậy chăng?

Khi con giúp ai với tâm lương thiện là tốt còn họ sai là chuyện của họ con không cộng nghiệp gì cả, trừ khi con biết trước hậu quả không tốt mà vẫn làm.

Trao đổi

Đăng nhập để cùng trao đổi về câu này.