Tất cả chủ đề Hỏi Đáp

từ thiện

43 câu · trang 12/15

Dạ thưa Sư ông,

Con may mắn hơn mọi người vì đã có 1 sự nghiệp vững chắc và một người chồng hiền lành. Chồng con tuy chưa phải người thành công nhưng rất thương con cái. Tuy nhiên thời gian gần đây do công việc của con rất bận rộn nên hai vợ chồng đều không có thời gian riêng cho gia đình nhỏ, chủ yếu là dành cho công ty và các con. Chồng con có nói về sự không hài lòng này, tuy nhiên con bận rộn công việc vì ý thức được bản thân mình đã có quá nhiều phước báu, nên con muốn nỗ lực để tiếp tục trao đi sự nuôi dưỡng nâng đỡ đối với nhân viên và có khả năng để giúp đỡ nhiều hoàn cảnh còn khó khăn trong xã hội, nhưng con không biết đứng trước lời tâm sự của người bạn đời con nên suy nghĩ như nào cho đúng đắn. Tâm con có chút trách móc khi bị nói nhưng con không biết có phải như vậy là mình đang sân si và bản ngã lớn không khi chỉ quan tâm tới cái mình muốn mà không nghĩ cho người bạn đời của mình. Câu hỏi của con hơi lủng củng nhưng con mong Sư ông có thể khai thị cho con ạ.

Con xin tri ơn Sư ông.

Lưỡng toàn mới hay, nghiêng lệch không tốt!

Trao đổi

Đăng nhập để cùng trao đổi về câu này.

Thưa Thầy,

Con là Phật tử. Khi thấy rõ, biết rõ có người tu sĩ đem kinh sách ấn tống bán lấy tiền, kinh doanh chất xám của người khác và không hợp pháp; con đã tức giận và tự quán sát lại, rải tâm từ lên tâm sân nên giờ đã giảm sân, con xin sám hối trước Thầy vì lại quên thấy - biết tâm mình.

Giờ chỉ còn thắc mắc, nếu con bỏ qua, im lặng coi như không biết thì có phải là đang tiếp tay kéo dài thời gian kinh doanh như trên cho vị đó không? Xin thầy chỉ dạy con.

Con xin sám hối trước Thầy và cảm ơn Thầy. Kính chúc Thầy luôn an lành và mạnh khoẻ.

In sách thường chia ra hai phần, phần ấn tống (không ghi giá sách) do các thí chủ xin in để tặng và phần phát hành (có ghi giá sách) do các nhà sách đóng tiền in để bán. Nếu ai đem sách ấn tống ra bán là sai, nên nhắc nhở họ.

Trao đổi

Đăng nhập để cùng trao đổi về câu này.

Thầy kính!

Con cảm ơn câu trả lời của Thầy về việc phục vụ và làm từ thiện lần trước. Con đọc đi đọc lại câu trả lời của Thầy và chiêm nghiệm suy ngẫm nhìn lại bản thân mình.

Thưa Thầy, có phải đó cũng là một hình thức của bản ngã vi tế nhưng được tô vẽ cao thượng hơn phải không thưa Thầy? Vì nếu bên trong con đủ nội lực, đủ trí tuệ sáng suốt, đủ vô ngã thanh thản thì con đã không phân vân mâu thuẫn mệt mỏi và cạn kiệt xuống năng lượng như vậy, có phải không thưa Thầy?

Thật ra nhiều lúc con đã tự nói với mình “thôi ngừng không làm gì nữa, không giúp ai nữa, ai gọi phone không nghe, tại sao giúp người khác mà lại hành hạ ngược đãi bỏ bê bản thân mình? Không có tâm từ với chính mình… Rồi con không làm gì hết, quay về chơi với chính mình, với cây cối thiên nhiên để nạp lại năng lượng. Một thời gian sau thân tâm con khỏe mạnh, an lạc thảnh thơi tràn đầy năng lượng lại, thì có gì đó lại thôi thúc con lao ra bên ngoài muốn được phục vụ giúp người giúp đời nữa. Cái đó có phải là bản ngã sinh tử luân hồi không thưa Thầy? Sâu xa hơn nữa đó có phải là tập khí ngã mạn muốn thể hiện ngủ ngầm sâu bên trong con phải không Thầy? Con vẫn chưa học qua được lớp này, thật khó với con Thầy ơi!

Không phải cố làm từ thiện mà cũng không phải từ bỏ từ thiện. Chỉ nên tuỳ duyên mà trợ giúp thôi, không nên "bị động" mà làm. Nếu "bị động" mà làm từ thiện thì biết bao giờ làm cho hết và nếu không làm hết thì lại không công bằng - người có người không.

Trao đổi

Đăng nhập để cùng trao đổi về câu này.