Kính thưa Thầy con xin hỏi, khi làm việc thiện cần có tam tư (tư tiền, tư hiện, tư hậu) thì mới có kết quả tốt, nhưng con cũng được biết như bố thí, cúng dường tam luân không tịch (không người cho, người nhận, vật cho), vậy con phải hiểu như thế nào cho đúng ạ. Con xin cám ơn Thầy,
Tam tư là ý nói người làm thiện khi mới phát tâm làm đã hoan hỷ, trong khi làm cũng hoan hỷ và sau khi làm cũng hoan hỷ. Dù khi người ấy bố thí với tâm vô ngã (không chấp là "ta" cho), không phân biệt là cho ngươi thân hay sơ, thù hay bạn (không có cái nhìn thiên kiến về người nhận) và cho bất cứ vật gì người ta cần chứ không phải chỉ cho đồ dư thừa vất bỏ (không bận tâm đắn đo tiếc nuối vật cho) thì trong ba thời người ấy cũng hoan hỷ đâu có gì mâu thuẫn? Đó mới chính là tam luân không tịch. Nếu hiểu theo nghĩa đen là không có người cho, không có người nhận, không có vật cho thì đó là tam luân không tưởng mất rồi!