Kính thưa Thầy. Con thành kính đảnh lễ Thầy.
Dù không được đủ duyên gặp lại Thầy. Con luôn nhận được lời chỉ dạy, giáo hóa vô cùng quý báu của một bậc chứng nghiệm qua mục hỏi đáp và pháp thoại trên trang trungtamhotong.org. Con vô vàn đội ơn Thầy. Con nguyện luôn sống với chánh pháp qua lời dạy tùy duyên thuận pháp vô ngã vị tha của Thầy. Nhưng vừa qua con gặp một chuyện và mong được sự hướng dẫn của Thầy.
Bạn thân con trai của con, X, đã có gia đình, có một con nhỏ khoảng một tuổi. X bị ghiền cờ bạc, đã mượn nợ rất nhiều người, mượn cả nhóm "cá mập" cho vay với phân lãi rất cao. Nay vợ X đã bỏ X, vẫn còn cho đến thăm con nhỏ mỗi tuần một lần. X trở về sống với mẹ, nhưng mẹ X chưởi mắng X mãi, càng làm X quẩn trí. Bà rất nghèo, đang bịnh và cảm thấy X là gánh nặng và làm bà xấu hổ. Ngoài ra dù X đang đi làm việc, nhưng tiền lương không thể trả nổi món nợ "cá mập". X đã bị họ đánh dằn mặt vài lần. X phải xoay ra mượn tiền mọi người để trả tiền lời cho nhóm nầy.
X cho con trai của con và con biết là X đã thôi đánh bài, biết mình đã trả giá quá đắt cho sự nghiện ngập. Hai hôm trước, X cho con trai con biết là X nghĩ đến chuyện tự tử.
Kính thưa Thầy, vấn đề là:
1- Trả món nợ "cá mập".
2- Cung cấp chỗ ở.
3- Giúp bỏ ghiền bài bạc.
Thưa Thầy, con có thể giúp điều 1 và 3. Con cũng muốn đem X về ở nhà con một thời gian, nhưng con có hai đứa con, con ngại chúng gần người không tốt (ghiền bài và nói dối nhiều lần). Con có một người bạn đã từng cho con mình giúp một đứa bạn xấu khác, rồi đứa con này hư luôn, hiện đang ở tù.
Khi đối duyên là bản ngã, người ta, của ta... nổi lên cuồn cuộn!!! Muốn vô ngã vị tha mà chưa được Thầy ơi.
Con xin ý kiến của bậc minh sư.
Vô ngã vị tha không có nghĩa là phải giúp ai đó theo một hình thức nào nhất định. Giúp người lúc hoạn nạn là tốt, nhưng quan trọng là tâm phải có bi có trí, còn giúp cách nào thì không phải chỉ tâm tốt thôi mà tùy thuộc vào hiệu quả có tốt hay không nữa. Ví dụ Dương Lễ giúp Lưu Bình bằng cách hạ nhục Lưu Bình, hoặc thầy cũng đuổi một đứa em họ vào tu mà lười biếng để nó biết ra đời làm ăn cực khổ thế nào v.v... Có khi giúp một người làm người đó hư hỏng thêm thì dù với lòng tốt cũng vẫn hại người. Do đó "trí không bi là trí khôn ngoan điêu xảo, bi không trí là bi thương hảo thương quàng". Đừng hiểu vô ngã vị tha là lo việc bao đồng, mà còn tùy duyên thuận pháp nữa, nghĩa là tùy hoàn cảnh mà có nhận thức và hành vi ứng xử đúng tốt. Điều này tất nhiên là khó, nhưng đó chính là bài học giác ngộ giải thoát mà đòi hỏi mỗi người phải thận trọng chú tâm quan sát để tự mình khám phá sự thật.
Trao đổi
Đăng nhập để cùng trao đổi về câu này.