Tất cả chủ đề Hỏi Đáp

từ thiện

43 câu · trang 8/15

Thưa thầy,

Bạn quyết định thứ tư mổ mắt, có phải là bạn 42 tuổi bị đục thủy tinh thể không thầy? Lần trước con có hứa hỗ trợ cho bạn ấy. Nếu đã có Phật tử xin tài trợ rồi, vậy bạn ấy có cần sự hỗ trợ của con không?

Xin thầy cho con biết. Con cảm ơn thầy.

Bạn ấy mới vừa cảm ơn mọi người, bạn ấy có người chị tài trợ rồi. Khi nào bạn ấy cần chúng ta sẽ hỗ trợ.

Trao đổi

Đăng nhập để cùng trao đổi về câu này.

Kính bạch Thầy,

Con tên là Tâm Như Phúc. Con có biết 1 sinh viên cũ mà con từng dạy tên là Nguyễn Văn Đại, học lớp ĐHTR10C, thuộc khoa May Thời Trang trường Đại học công nghiệp Hồ Chí Minh. Con được biết bạn ấy bị bệnh ung thư và mới phát hiện. Bạn ấy là một sinh viên rất ngoan ngoãn và hiền lành. Nên gia đình và nhà trường đang chia sẻ thông tin nhằm hỗ trợ và quyên góp cho bạn ấy chữa bệnh. Tuy nhiên khoảng vài tháng trở lại đây bạn phát hiện người sút cân, mệt mỏi, không hấp thụ thức ăn, đi khám bệnh thì phát hiện nhiều khối u trong bụng và đã di căn. Hiện bạn đang nằm ở bệnh viện Chợ Rẫy Khu D phòng D504. Mọi sư đóng góp có thể liên hệ:

Giảng viên Lê Quang Bình - Bí thư Đoàn khoa May Thời Trang

Số ĐT: 0918971219

Số TK: 0110531527 - Ngân hàng Đông Á - Phòng giao dịch Nguyễn Văn Nghi, Phường 7, Quận Gò Vấp - Tên chủ Tài khoản: Lê Quang Bình (Vui lòng ghi chú thông tin khi chuyển khoản ạ)

Nên con muốn chia sẻ thông tin lên đây để quý Phật tử có ai muốn giúp có thể giúp. Con cũng có người nhà từng bị tai nạn và cũng đã nhận được rất nhiều sự giúp đỡ, nên con biết là góp gió sẽ thành bão. Cầu mong bạn ấy sẽ vượt qua nỗi khổ đau của cuộc sống.

Con thành kính đảnh lễ Thầy ạ,

Con, Tâm Như Phúc.

Thầy xin chia sẻ thông tin trên với mọi người, ai hoan hỷ phát tâm thì liên lạc với địa chỉ trên.

Trao đổi

Đăng nhập để cùng trao đổi về câu này.

Kính Bạch Sư Ông. Vài ngày trước chúng con có tính làm một công việc từ thiện nhưng vì người đứng ra tổ chức (một vị sư) không rõ ràng nên chúng con không làm tiếp. Trước đó vị đó có nói là người dân tộc có tục lệ là khi mình hứa gì mà không làm là rất nguy hiểm (bùa chú gì đó). Chúng con có phần lo lắng quá. Nếu thật sự họ làm bùa thì chúng con phải làm sao thưa Sư Ông?

Con đừng sợ. Làm từ thiện cũng phải đúng tốt mới được. Nếu không minh bạch thì không làm nữa là đúng.

Trao đổi

Đăng nhập để cùng trao đổi về câu này.

từ thiện · Hỏi Đáp · Hành Trình Giác Ngộ