Thưa Thầy! Xin Thầy chỉ dạy giùm con về vấn đề làm thiện.
Con chỉ hay dành dụm ít tiền rồi mua một ít quần áo cho người nghèo hoặc tặng sách cho các em học sinh. Nhưng điều đó lại làm mẹ con buồn lòng. Mẹ bảo rằng con là con bất hiếu (không biết nghĩ về sự cực khổ của mẹ, không biết dành dụm). Nhưng do con muốn tặng gì cho mẹ, mẹ cũng đều không muốn nhận (mẹ rất thương con), vì mẹ nói về điều kiện kinh tế mẹ đủ rồi. Mẹ bảo rằng mẹ thì lo cho con, con thì lo cho người ta. Con có làm bao nhiêu cũng rửa không hết tội.
Con phải làm gì cho đúng đây Thầy? Con chỉ muốn đem lại chút niềm vui cho mọi người thôi. Con không phải mong cầu người ta công nhận con là người tốt. Con chỉ mong với chút ít nhỏ nhoi tấm lòng mình để chia sẻ với người khác thôi.
Con cảm thấy rất buồn. Nhưng con không biết phải làm sao. Con không phải là người thích làm từ thiện bên ngoài mà bỏ bê cha mẹ. Con rất thương cha mẹ con. Con làm điều gì cũng mong được mang điều có ích cho cha mẹ con. Con không muốn mẹ con buồn.
Mong Thầy chỉ con.
Mẹ con lo cho con làm từ thiện không để tiền dành dụm cho tương lai khi già yếu cũng phải, tuy nhiên nên giải thích cho mẹ con biết rằng để dành của cải vật chất là tốt nhưng để dành của cải tinh thần còn tốt hơn. Làm điều thiện chính là để dành của cải tinh thần. Giàu tinh thần quý hơn cả giàu vật chất nên người xưa thường nói "trọng nghĩa khinh tài" là vậy.