Con xin kính lễ Thầy,
Kính thưa Thầy, con có ý nguyện sẽ lập một quỹ học bổng nho nhỏ để khuyến khích các em học sinh trung học sớm tiếp cận nghiên cứu khoa học. Con cũng có ý nguyện sẽ cúng một miếng đất nho nhỏ để thỉnh Quý Thầy về lập chùa để dạy dỗ cho cư dân ở quê con (ở Cái Bè, Tiền Giang). Nhưng hiện tại con chưa đủ tiền để làm hai việc trên, và cũng vì cuộc sống của gia đình con, nên con muốn mua đất để kinh doanh thêm. Hiện tại có một miếng đất trống hợp với phong thuỷ của con và vợ con, và con có ý mua để làm kinh doanh (tâm con còn lăng xăng nên bày đặt coi phong thuỷ này nọ nữa Thầy ơi). Nhưng miếng đất này hơn 4 năm nay vẫn để trống mà không ai mua bán, chủ nhà cũng không trồng cây gì, cỏ cũng ít mọc nữa, trên đất có 1 cái miếu nho nhỏ chắc người dân xung quanh tự lập. Con nghe người ta nói đất như vậy thì hay có người chết hoặc ngày xưa là đền miếu thì không nên mua. Con không sợ ma cho lắm, vì thực ra trên mặt đất này hàng trăm ngàn năm nay thì chỗ nào mà không có xác người (và theo như bài hát của nhạc sĩ Trịnh Công Sơn - Hát Trên Những Xác Người). Nhưng con còn e ngại vì con nghĩ nếu người sống cố chấp thì khi họ chết đi vẫn cố chấp, nếu con làm phật ý họ thì cũng không hay. Con kính xin Thầy dạy con, nếu thật sự miếng đất này ngày xưa có đền miếu thờ thần thánh này nọ thì con có nên mua không ạ? Con biết là còn tuỳ duyên nghiệp của con nữa, là phước thì không phải hoạ, là hoạ thì khó tránh khỏi, con cũng không muốn tránh, nhưng con chỉ không muốn và không dám làm phật lòng người khuất mặt.
Kính mong Thầy dạy dùm con!
Chúng con xin kính lễ Thầy!
Nếu con mua và muốn xây dựng nhà ở trên miếng đất đó thì nên làm một bàn thờ Thiên giống như chùa một cột thu nhỏ cho các vị đó ở và làm phước hồi hướng cho họ là được.
Trao đổi
Đăng nhập để cùng trao đổi về câu này.