Bạch thầy.
Con và người thương cùng là người tu học. Và có dự định sau này sẽ về một nhà. Chúng con hiện đang bị 1 vấn đề là gia đình xem bói và nói rằng 2 con lấy nhau sẽ một trong 2 mất sớm, con cái sinh ra sẽ không may mắn như những đứa trẻ khác.
Qua chuyện đấy con gần như suy sụp vì mọi thứ diễn ra nhanh quá. Bản thân con không tin có chuyện như vậy và 2 chúng con đang bị năng lượng không tốt quấn lấy.
Con mong thầy cho con một niềm tin và những lời chỉ giáo trong vấn đề này ạ.
Con cảm ơn thầy.
Lập gia đình ai cũng muốn được hạnh phúc, nhưng hạnh phúc hay đau khổ gì cũng đều là bài học trường đời để phát huy trí tuệ và đạo đức. Nếu vui vẻ chấp nhận học bài học của mình thì dù khổ hay vui chủ yếu là có phát huy trí tuệ và đạo đức được hay không mà thôi.
Trao đổi
Đăng nhập để cùng trao đổi về câu này.