Dạ kính bạch thầy, con đang có ý định mua một căn nhà nhưng mẹ con đi coi bói nói là căn nhà đó có phi nhân ở, nếu con mua là có thể ảnh hưởng đến tánh mạng, vả lại thầy bói nói năm nay là năm con không được mua nhà. Dạ con biết Phật giáo tin vào nhân quả và nghiệp nên ban đầu con cũng không sợ lắm nhưng càng nghĩ con lại thấy không yên tâm nên con đã không mua thầy ạ. Con biết con sợ là do bản ngã con luôn muốn sự an toàn, vả lại con cũng vừa mới biết tu tập chưa tới đâu lỡ mà chết con cũng thấy hơi tiếc thầy ạ. Dạ con không biết con làm vậy thì có đúng không, thưa thầy? Con cảm ơn thầy.
Việc đó đúng hay sai khó mà lường được. Đất, nhà, ngày giờ, phương hướng v.v... chỉ là tương đối vì nó còn tùy thuộc vào cái đức của mỗi người. Có một vị sư đệ của thầy được bổ nhiệm về chủ trì một ngôi chùa. Những vị thầy phong thủy đến thăm đều nói chỗ đất ấy là hãm địa không thể phát được và khuyên vị ấy nên đi. Nhưng vị nầy có đức nhẫn nại, nhu thuận nên vẫn kiên trì vâng lời bậc trưởng thượng mà ở lại đó trong điều kiện rất gian khó. Nhưng bây giờ vị ấy đã xây dựng ngôi chùa lên rất trang nghiêm hoành tráng, Phật tử đến học đạo rất đông. Những thầy phong thủy đành phải công nhận đó là nhờ đức mới vượng được. Vậy nếu con cảm thấy không yên tâm thì không mua cũng phải, bởi vì xấu tốt đâu không biết mà tâm lý bất an thì còn hại hơn.
Trao đổi
Đăng nhập để cùng trao đổi về câu này.