Tất cả chủ đề Hỏi Đáp

tụng kinh & niệm Phật

153 câu · trang 32/51

Kính Thưa thầy! Bữa trước con có hỏi thầy con tụng chú đại bi nguyện cho ba mẹ con được có căn duyên xuất gia, thưa thầy con vẫn còn băn khoăn là con nguyện như vậy có khả năng đạt được ý nguyện không hay sẽ không được vì xuất gia hay không đó là căn duyên đã định sẵn của mỗi người không thể thay đổi thưa thầy?

Thầy đã nói rồi, đừng nguyện để ép người khác theo ý mình. Lỡ ba mẹ con cũng tụng chú "Đại Trí" và nguyện ngược lại thì sao???

Trao đổi

Đăng nhập để cùng trao đổi về câu này.

Kính Sư!

  • Sư cho con hỏi rằng muốn học tiếng Pali thì phải bắt đầu từ đâu và Trung tâm của Sư có tài liệu gì để học không ạ?

  • Con nghe 1 câu kệ hồi hướng mà mọi người thường đọc sau khi nghe pháp thoai, (con nghe thấy khoảng 14 âm tiết và đọc lập lại 3 lần ), con muốn thầy cho con câu nguyên ngữ Pali và ý nghĩa việt ngữ của câu này để nắm rõ ạ, con cảm ơn thầy!

Bài hồi hướng:

Idaṃ no (vo) ñātinaṃ hontu, sukhitā hontu ñātayo (3 lần) : Nguyện phước này thấu đến quyến thuộc (chúng sinh) mong họ được an vui.

Bài nguyện:

Idaṃ vata me puññaṃ āsavakkhayāv'ahaṃ hontu: Do phước hạnh chân thành này nguyện cho các lậu hoặc (vô minh ái dục) được đoạn tận.

Con lên mạng tìm sách học Pāḷi rất nhiều.

Trao đổi

Đăng nhập để cùng trao đổi về câu này.

Con kính chào Thầy,

Mẹ con mất hơn 4 năm. Lúc mẹ con mới mất, nhiều người khuyên con đọc kinh Địa Tạng trong vòng 49 ngày. Lúc đó con đọc dù không hiểu vì nghĩ là còn làm được gì cho mẹ thì làm. Sau 49 ngày, con cảm thấy tâm nhẹ nhàng hơn và có cảm giác như được bảo vệ nên con vẫn tiếp tục đọc. Từ đó đến nay, con được gặp rất nhiều duyên lành như con muốn làm thiện nguyện thì được cơ hội làm và được gặp những người có tâm và biết Phật pháp để con học hỏi và điều chỉnh việc làm thiện nguyện đúng hơn. Con muốn học đạo, nhưng chưa sắp xếp được thời gian cộng với một số sự việc con gặp trước đây làm con không thích đi đến các chùa ở Việt Nam. Con tính sau này có điều kiện sẽ ra nước ngoài học. Nhưng rồi con được học giáo lý Phật, học Thiền (môn học mà chưa bao giờ con nghĩ con sẽ học) ở 1 ngôi chùa ở Sài Gòn, con được gặp các vị Thầy có đạo tâm lớn và dạy những điều rất hay. Rồi con được nghe pháp của Thầy. Mọi chuyện đến với con 1 cách rất tự nhiên, nhẹ nhàng mặc dù con không tính toán, lên kế hoạch.

Tuy nhiên, khoảng mấy tháng gần đây, con xao lãng việc đọc kinh Địa Tạng. Lúc trước, dù con mệt cách mấy con vẫn cố gắng đọc. Nhưng gần đây, khi con mệt quá thì con không đọc và đi nghỉ. Vì con thấy lúc mệt quá mà đọc thì con không để tâm. Lúc đó con chỉ mong đọc xong cho nhanh để con đi ngủ. Khi nằm nghỉ, con nằm buông thư, cảm nhận sự mệt mỏi ở toàn cơ thể. Xin lỗi cơ thể vì con tham việc/ tham chơi mà làm nó mệt. Rồi con cảm ơn nó đã thương yêu con mấy chục năm nay để con có sức khỏe làm việc, tu tập. Hoặc có hôm con muốn đọc 1 cuốn sách hay nghe pháp thoại quá con cũng không đọc kinh. Vì con không muốn khi đang đọc mà tâm con hướng về việc khác. Vậy có phải có lười biếng, dễ duôi, ba phải trong việc tu tập không ah? Con cám ơn Thầy nhiều.

Kính thư.

Tu chính là bỏ dần những điều không cần thiết nữa.

Trao đổi

Đăng nhập để cùng trao đổi về câu này.