Tất cả chủ đề Hỏi Đáp

tụng kinh & niệm Phật

153 câu · trang 33/51

Con kính bạch Sư!

Trước tiên cho con xin đảnh lễ Sư!

Từ khi con chuyển hướng tu tập "rèn luyện để trở thành" sang hướng "buông ra để trở về " thì con có chỗ chưa rõ xin Thầy chỉ dạy giùm con.

1/ Trước kia mỗi ngày con đọc 1 thời kinh Vô Lượng Nghĩa và Pháp Hoa kinh tại nhà và con xin hồi hướng công đức (nếu có) cho cửu huyền thất tổ v.v... nhưng từ khi con vỡ ra Sự Thật và chuyển hướng tu tập thì mỗi thời đọc kinh và hồi hướng như trước kia con lại thấy có gì đó không đúng lắm. Xin Thầy dạy cho con rõ hơn

2/ Xin Thầy cho con hỏi thêm trên mỗi quyển kinh đều có phần khai kinh - vào kinh và hoàn kinh. Trước kia con cũng đọc tuần tự khai kinh trước sau đó vào kinh và hoàn kinh. Xin Thầy hoan hỷ chỉ dạy cho con ah.

Con xin đảnh lễ Sư.

  1. Việc tụng kinh chỉ có phước đức khi tâm người đọc thanh tịnh và hiểu được ý nghĩa kinh. Nếu được như vậy thì việc hồi hướng mới có hiệu quả. Một người không đọc kinh nhưng thường chánh niệm tỉnh giác với thực tại thân tâm thì hồi hướng càng hiệu quả hơn nữa.

  2. Phần khai kinh và hoàn kinh là phần thêm vào khi đọc tụng thôi. Thực ra kinh là để nghiên cứu cho hiểu nghĩa, thấu lý mới có thể ứng sự trong đời sống hàng ngày chứ không phải chỉ để tụng niệm. Nếu tụng kinh mà hàng ngày sống thiếu chánh niệm tỉnh giác thì chỉ mất thì giờ cho việc tu tập thực tế.

Trao đổi

Đăng nhập để cùng trao đổi về câu này.

Kính bạch Thầy!

Thưa Thầy chỉ dẫn giùm con. Lúc trước mỗi ngày con đọc 1 thời kinh Pháp Hoa và niệm Phật. Sau đó con hồi hướng công đức đến các Ngài chư thần chư thánh chu thiên _ long thần hộ pháp nơi con ở _ cửu huyền thất tổ_ các chư vị hương linh có duyên nghe thấy_ oan gia trai chủ nhiều kiếp của con. Nguyện xin hồi hướng công đức tu tập nào con có được cho các Ngài và các chư vị. Nguyện cầu cho các Ngài và các chư vị dù trong cảnh giới nào cũng được hoan hỷ thân tâm an lành an lạc v.v...( Phần hồi hướng này có sai xin Thầy chỉ dạy cho con)

1/ Xin Thầy cho con hỏi từ khi con buông cái bản ngã tu tập theo hướng rèn luyện thì con cũng buông luôn thời kinh đó. Mỗi ngày 1 hoặc 2 thời con mở pháp thoại của Thầy để nghe với âm lượng vừa đủ cho các chư vị phần âm nào có duyên thì cũng được nghe (nhưng sau thời pháp thoại con không có hồi hướng vì con không biết hồi hướng sao cho đúng). Hiện tại tuy con đã hiểu Chân Lý và sống với sự giác ngộ đó nhưng có khi con nghĩ liệu con có ích kỷ khi không còn đọc kinh và hồi hướng công đức cho các chư Thiên và các vị hữu duyên như trước. (Vì con đọc trong kinh NiKaya con thấy các vị chư Thiên rất hoan hỷ khi được nghe đọc kinh). Không biết con hiểu như vậy có sai không xin Thầy dạy cho con.

2/ Thầy cho con hỏi thêm là Nếu đọc kinh thì nên đọc kinh gì giúp cho các chư vị phần âm dễ dàng thấy ra Chân Lý hơn thưa Thầy.

Con xin đảnh lễ Thầy

  1. Lúc đầu hồi hướng là cách dẹp lòng ích kỷ để mở tâm vị tha đối với chúng sanh, nhưng khi con đã biết tu hành đúng với chánh pháp thì tâm đã mở ra nên năng lượng tuệ đức, tâm đức và phước đức tự lan toả đem lại lợi ích cho chúng sanh dù không hồi hướng.

  2. Nếu đọc Kinh thì ngoài Kinh lễ bái Tam Bảo con nên đọc Kinh Hạnh Phúc (Mangala sutta) và kinh Tâm Từ (Mettā sutta) để chư Thiên và Quỷ Thần có thể nghe được, đồng thời hưởng năng lượng do tâm thanh tịnh khi con thành kính tụng Kinh.

Trao đổi

Đăng nhập để cùng trao đổi về câu này.

Kính thưa Thầy!

Thầy cho con xin bài kinh trước khi bắt đầu lớp giảng và kết thúc lớp giảng thiền chiều chủ Nhật được không ạ. Con muốn tìm hiểu bài kinh đó và học để tụng với các sư và Thầy ạ.

Namo tassa Bhagavato Arahato Sammā Sambuddhassa. (3 lần)

Idaṃ no (vo) ñātinaṃ hontu sukhitā hontu ñātayo. (3 lần)

Idaṃ vata me puññaṃ āsava-kkhayāv’ahaṃ hontu anāgate.

Trao đổi

Đăng nhập để cùng trao đổi về câu này.