Tất cả chủ đề Hỏi Đáp

tụng kinh & niệm Phật

153 câu · trang 43/51

Mô phật. Kính bạch HT.

Cách đây 5 năm con có nhân duyên nên được 1 vị thầy truyền cho con câu chú để đọc tụng cho đến nay. Lúc đầu khi nào con nhớ thì con đọc thầm trong tâm, còn giờ thì con không có ý định đọc tụng nữa mà tự tâm con niệm câu chú nhưng khi con ngồi lại đọc niệm thì bị tạp niệm. Vậy con nên để bình thường hay con tập ngồi lại để chú tâm vào câu chú? Kính mong HT chỉ dạy cho con. Nam mô Bổn sư Thích Ca Mâu Ni Phật.

Con nên nghe pháp thoại để rõ biết tu tập sao cho đúng hướng hơn là chỉ ngồi đọc một câu chú.

Trao đổi

Đăng nhập để cùng trao đổi về câu này.

Kính bạch Thày,

Trong lúc con ngồi niệm Phật, đầu con thường khởi niệm những ý tưởng xấu. Con nhận biết nó và nhìn thẳng vào thì nó mất, con lại tiếp tục niệmPphật.

Ý tưởng xấu cứ hiện ra mỗi lần con niệm Phật, con tự giận mình và trách mình tu quá dở!

Bạch Thầy, con phải làm sao để không còn hiện tượng này, kính mong Thầy từ bi chỉ dạy giúp con.

Con kính tri ân Thầy.

Nam mô a di đà phật

Khi niệm Phật hay cố định tâm con vô tình dồn nén dòng chảy tự nhiên của tâm, nên nó mới phản ứng. Như một dòng nước đang chảy, con lấy tay chận lại nước sẽ bung lên để tìm cách vượt qua rào cản. Nếu con cứ để tâm tự nhiên, chỉ soi sáng để rõ biết dòng chảy của nó thôi thì con sẽ thấy tâm rất ổn định. Đó gọi là thiền Vipassanā hay thiền Kiến Tánh.

Trao đổi

Đăng nhập để cùng trao đổi về câu này.

Kính bạch Thầy,

Ngày mới con thành kính chúc Thầy pháp thể khinh an và gởi đến Thầy lời tri ân của con!

Bạch Thầy,

Lúc này thời niệm Phật của con trải qua thật nhẹ nhàng, nhiều an lạc. Không còn nặng nề, âm vang của mỗi câu Phật hiệu là tự nhiên không còn dụng công như trước nữa, nên sau thời công phu con không thấy mình mệt mỏi, có một niềm phấn chấn dạt dào len lỏi trong tâm.

Nếu con đi theo niềm vui đó thì có gọi là tham không?

Và mỗi khi con niệm Phật thì hình ảnh Đức Phật hiện ra trong tâm con.

Như vậy con có bị kẹt vào cái tưởng của mình không thưa thầy?

Con quyết chí cố gắng tu hành để ngày càng tốt hơn!

Nam mô a di đà phật

Niệm Phật ngày càng tự nhiên và thân tâm an lạc là tốt. Nhưng nếu niệm Phật vì mục đích được an lạc thì lại không tốt. Niệm Phật để tâm thanh tịnh trong sáng rõ biết thực tánh các pháp đến đi, sinh diệt mà không tham ưu, bám víu điều gì trên đời mới đúng.

Trao đổi

Đăng nhập để cùng trao đổi về câu này.