Kính thưa Thầy,
Dạo gần đây con có đọc kinh trong quyển Nhật tụng màu đỏ đỏ, khổ nhỏ. Con chỉ đọc được chỗ nào có tiếng Việt thôi. Nhưng mỗi khi đọc, con đều có 1 cảm giác hơi rần rần, như có 1 dòng chảy gì đó bên trong người, từ ngực ngược lên đầu. Nhưng khi đọc những kinh văn của PG Đại Thừa khác, hay đọc chú đại bi, con đều k có cảm giác đó.
Sau thời đọc kinh đó, thì con cũng không còn cảm giác như vậy nữa, cho đến thời đọc kinh hôm sau mới có lại, y chang cảm giác những lần trước.
Xin Thầy từ bi chỉ cho con biết cảm giác đó có ra là sao vậy ạ? Có phải con đã làm sai chỗ nào không ạ?
Con xin thành kính tri ân Thầy.
Khi đọc kinh mà có cảm xúc như vậy là rất tốt. Đó là do xúc động khi cảm nhận được lời Kinh.
Trao đổi
Đăng nhập để cùng trao đổi về câu này.