Kính bạch Thầy.
Trong sách thiền có câu: "Mạt vàng tuy quí, rơi vào mắt cũng bị xốn" là muốn khai thị về điều gì?
Niệm Phật như thế nào mới đúng mà không phải là kêu tên Phật? Việc mình niệm phật mà mình nghe tiếng niệm một cách tự nhiên, trong lòng mình nghĩ tới hình ảnh của Phật thì có được không?
Xin thầy hoan hỷ khai thị dùm con.
Đó là nói những sở đắc tưởng chừng rất tốt trong tu tập nhưng lại trở thành phiền não chướng, như 10 phiền não gây trở ngại cho thiền vipassanā chẳng hạn.
Niệm Phật đúng nhất là niệm những đức tính của chư Phật, nhất là tính giác thanh tịnh trong sáng (Araham Sammā Sambuddho), hơn là niệm tên một vị Phật. Niệm như vậy mới phát huy được tính giác sẵn có trong mỗi người.
Trao đổi
Đăng nhập để cùng trao đổi về câu này.