Tất cả chủ đề Hỏi Đáp

tương giao - mối quan hệ

41 câu · trang 4/14

Kính bạch thầy,

Con có đọc câu trả lời của thầy cho 1 câu hỏi rằng: "tướng biết có phân biệt năng sở nên tạo thành mối quan hệ còn tánh biết không còn năng sở nên chỉ có sự tương giao "huyền đồng". Bạch thầy con cũng đã nghe nhiều bài giảng về vô ngã vô tướng vô tác vô cầu, quá trình hình thành bản ngã rất nhiều bài giảng pháp của thầy và của nhiều người khác nữa trên YouTube. Con cũng hiểu đôi chút rằng cái biết và nhận thức môi trường sự và vật xung quanh không lồng bản ngã vào thì là tánh biết. Nhưng câu: Tánh biết chỉ có sự tương giao "huyền đồng". Kính xin thầy giảng thêm cho rõ câu: Sự tương giao "huyền đồng" có nghĩa gì và thế nào?

Huyền đồng là từ trong Lão Tử Đạo Đức Kinh để chỉ sự tương giao tự nhiên của vạn pháp khi mà tâm không còn chấp ngã nữa thì hoà đồng vào tất cả: Một tức tất cả, tất cả là một.

Trao đổi

Đăng nhập để cùng trao đổi về câu này.

Kính Bạch Thầy,

Gần đây do Nhân Duyên, con được biết đến Thầy và nghe các bài giảng của Thầy. Như cơn mưa trí tuệ và ánh sáng chân lý xua tan mây mù, càng nghe và thực hành con càng vô cùng biết ơn Thầy cũng như các Bậc Thiện Tri Thức khác đã giúp cho chúng con nhìn Thấy được Sự Thật và Con Đường để Thấy được Sự Thật đó. Với tất cả lòng thành con xin dâng lên Thầy một bài viết ngắn, con mạn phép sử dụng những lời giảng của Thầy cho bài viết này để ghi lại cho chính bản thân con sử dụng trên con đường tu tập.

GOING NOWHERE

Ta là Tánh Biết trong hình hài của một con người. Tánh Biết vốn Thanh Tịnh, Tỉnh Giác, và Sáng Suốt.

Sống với Tánh Biết là sống trong sự tương giao, chấm dứt quan hệ ràng buộc. "Phật, chúng sanh Tánh thường rỗng lặng. Đạo cảm thông không thể nghĩ bàn".

Sống với Tánh Biết là thoát khỏi bộc lưu. Là không bước tới. Là không dừng lại. Thanh Tịnh là Giới. Tĩnh Lặng là Định. Sáng Suốt là Tuệ. Con đường Bát Chánh Đạo ở ngay trước mặt.

Sống với Tánh Biết là luôn An Trú Chánh Niệm trước mặt. Đem Tâm về nơi Thân, tại đây và ngay bây giờ.

Sống với Tánh Biết là để điều chỉnh nhận thức và hành vi.

Sống với Tánh Biết là Thấy như thật thấy, Nghe như thật nghe, Biết như thật biết. "Quy y tròn một niệm. Dứt sạch nghiệp ba kỳ."

Bài viết ngắn trên là tóm tắt cái hiểu của con về những lời giảng của Thầy. Như Thầy đã dạy về sự tương giao, xin Thầy chỉ dạy cho con. Con cám ơn Thầy.

Sādhu lành thay! Con tiếp thu rất tốt!

Trao đổi

Đăng nhập để cùng trao đổi về câu này.

Thưa thầy, thầy nói mọi tình yêu trong mối quan hệ đều tan rã, chỉ có tình yêu trong sự tương giao tự nhiên mới bất tử. Vậy tình yêu trong mối tương giao tự nhiên là gì ạ? ví dụ như là gì ạ? Con xin cảm ơn và đảnh lễ thầy.

Trước hết con nên nghe bài giảng về sự tương giao và mối quan hệ để biết rõ sự khác biệt giữa hai thái độ này như thế nào khi đó con mới thấu hiểu thế nào là tình yêu có điều kiện và tình yêu vô lượng. Thí dụ tình yêu vợ chồng là có điều kiện trong mối quan hệ, tình yêu từ bi, bác ái là vô lượng trong sự tương giao.

Trao đổi

Đăng nhập để cùng trao đổi về câu này.