Tất cả chủ đề Hỏi Đáp

tương giao - mối quan hệ

41 câu · trang 8/14

Thầy ơi, trong mối quan hệ bạn bè mà ko phải là sự tương giao thì dễ phát sinh sự ràng buộc phải ko ạ? Con đang bị kẹt ở mối quan hệ bạn bè. Khi bạn cần giúp đỡ, nếu việc đó con thấy đúng nên làm và phù hợp với hoàn cảnh con lúc đó con sẽ làm hết mình ko tính toán gì. Nhưng khi bạn cần con mà con thấy việc đó cũng ko thật cần thiết lắm thì con từ chối, tuy nhiên con vẫn tôn trọng sự lựa chọn của bạn, nhưng bạn rất giận mỗi khi con ko làm theo ý bạn, bạn cho rằng con sống chỉ biết có mình thôi. Con thấy ko giận bạn mà rất thương bạn vì bạn bị dính mắc và ràng buộc bởi yếu tố bên ngoài, khi làm điều gì mà ko đc như ý bạn rất khó chịu, như vậy là bị dính mắc rồi phải không thưa thầy?

Con kính đảnh lễ và cảm ơn thầy ạ.

Phải, trong mối quan hệ càng ít dính mắc hay lệ thuộc càng tốt.

Trao đổi

Đăng nhập để cùng trao đổi về câu này.

Kính thưa sư ông,

Xin sư ông chỉ giúp con làm sao có thể sinh sống trong một tập thể với những người vô tình và vô tâm khi mà chánh niệm mình chưa vững mạnh?

Có phải cách duy nhất khi chánh niệm mình chưa đủ vững mạnh thì mình nên tránh xa họ đi không?

Con cảm ơn sư ông.

Cũng nên tránh nếu mối quan hệ với họ chỉ đưa đến phiền não, trừ phi chánh niệm tỉnh giác đã vững.

Trao đổi

Đăng nhập để cùng trao đổi về câu này.

Thưa thầy,

Dạo này con thường nghĩ về các mối quan hệ trong cuộc sống của con. Có nhiều những tâm tư muộn phiền, không hài lòng, thất vọng, mong muốn trong con cũng từ chủ ý tạo dựng mối quan hệ. Thầy chỉ bảo tụi con đúng quá, không nên tạo tác xây dựng mối quan hệ dựa trên bản ngã tham muốn và sợ hãi bị bỏ rơi, bị thất bại. Sống ung dung, không bị ràng buộc dính mắt vào mối quan hệ, chỉ tương tác giúp đỡ trao đổi khi cần thiết mà thôi.

Con cảm thấy bản thân biết hướng sống ấy là phù hợp. Nhưng lý trí lại đấu tranh khiến con cứ lưỡng lự, không dứt khoát, vì lý do thông tin, mưu sinh và cơ hội. Nhiều khi con mệt mỏi, nhưng lại cố. Con chưa đủ dũng cảm thầy ạ.

Vài dòng con tâm sự cùng thầy. Con cảm ơn thầy đã đọc thư con. Thời tiết lạnh, thầy cũng giữ ấm nha thầy.

Con thấy được mặt lợi mặt hại trong mối quan hệ là tốt rồi, từ đó sẽ có sự chuyển hoá.

Trao đổi

Đăng nhập để cùng trao đổi về câu này.