Tất cả chủ đề Hỏi Đáp

tương giao - mối quan hệ

41 câu · trang 9/14

Thưa thầy, con xin trình thầy.

Con có đọc một quyển sách khá là ăn khách hiện nay, được nhiều người theo tu tập.

Con có đọc 1 đoạn là đại khái như sau:

Có một người đàn ông nhập viện vì bệnh nặng. Bạn của người này là một người phụ nữ, cô đã tự kiểm tra (clean) bản thân mình, vì nhận thức của cô là ông kia bị bệnh chỉ là phản ánh thông tin của cô này đang có trong chính cô. Một lúc sau, cô ấy nhận ra cô ấy từng có suy nghĩ khoảng 10 năm trước rằng "ông này thích nói về bệnh viện, chắc ổng thích bệnh lắm". Thế là sau khi thấy ra được suy nghĩ đó, người đàn ông kia khỏi bệnh cực kỳ nhanh.

Con đang khó hiểu rằng, chỉ suy nghĩ vu vơ thoáng qua vậy thì mỗi ngày mình hại biết bao nhiêu người rồi sư thầy?

Xin thầy giải thích giúp, điều này ảnh hưởng khá lớn đối với những người đã từng đọc sách này. Con tri ân thầy.

Tư tưởng có ảnh hưởng đến người khác là đúng. Vì vậy, hồi hướng, rải tâm từ hoặc trù ếm, thôi miên v.v... mới có kết quả.

Trao đổi

Đăng nhập để cùng trao đổi về câu này.

Con kính đảnh lễ thầy

Thầy ơi gần đây con thấy mọi mối quan hệ xung quanh mình đều là có điều kiện. Con thấy 1 người họ rất yêu quý và ngưỡng mộ con khi con giúp cho gia đình của họ. Khi họ nhờ con, con nói là vì mình bận nên để tốt nhất thì nên để ngày mai là họ tỏ ý thất vọng ngay. Thái độ của họ làm con cảm nhận thấy à họ chỉ quý mình vì mình giúp ích cho họ. Con thấy trong mối quan hệ bạn bè cũng vậy, họ luôn kỳ vọng mình phải làm một điều gì đó với họ... Mọi thứ hầu như đều có điều kiện đúng không thầy? Con cảm ơn thầy đã dành thời gian đọc để khai thị cho con.

Đúng vậy! Đó là một phát hiện rất chính xác. Mối quan hệ luôn có điều kiện. Nếu điều kiện bình đẳng, hai bên đều có lợi thì tốt, nhưng nếu lợi dụng nhau, ràng buộc nhau hoặc lừa dối để lợi mình hại người thì rất xấu và hậu quả khó lường!

Trao đổi

Đăng nhập để cùng trao đổi về câu này.

Con kính bạch Sư Ông. Con không biết liệu con đang có tiêu cực không hay là con đang dần biết rõ ra sự thật hơn. Trước đây, con chơi với bạn bè hay khi có mối quan hệ thân thiết , con không hề nghĩ gì và đúng theo nghĩa thân hết mình, không có chút nào thận trọng, đề phòng. Nhưng qua vài lần có thể nói từ bạn, từ thân trở thành hết chơi với nhau vì những chuyện hiểu lầm hoặc con không làm theo ý mà người kia cho là tốt. Bây giờ mỗi khi có mối quan hệ khác tự nhiên con thấy trong con có dòng suy nghĩ lập tức hiện lên: Hôm nay người ta quý, người ta thân, mai có thể người ta sẽ ghét sẽ nói xấu. Và con vẫn chơi, vẫn nói chuyện nhưng có gì đó thận trọng, chứ không phải hết mình như xưa Sư Ông ạ. Với lời người ta khen chê, con cũng khởi tâm nay khen mai không hợp ý lại chê thôi. Như vậy con có đang bị tiêu cực không ạ? Con mong Sư Ông cho con được biết ạ. Con xin tri ân Sư Ông.

Đó là sáng suốt chứ không tiêu cực đâu. Tuy nhiên, chỉ cần thận trọng thôi, không nên đa nghi quá. Cũng vẫn có người tốt, hoặc ít ra có mặt tốt, mặt xấu vì vậy biết người biết mình để đừng bị hại hoặc hại người là tốt nhất.

Trao đổi

Đăng nhập để cùng trao đổi về câu này.