Tất cả chủ đề Hỏi Đáp

tùy duyên thuận pháp

138 câu · trang 2/46

Khi tâm trí con muốn khởi lên việc làm ăn gì thì con thấy có nhân quả trong trí rồi. Vậy con có nên làm việc con đã dự tính hay không; hay thành ra con cứ dậm chân tại chỗ?

Nếu là một dự tính mà con thấy là tùy duyên thuận pháp vô ngã vị tha thì cứ làm. Có làm thì qua đó mới có thể điều chỉnh nhận thức và hành vi đúng tốt được. Còn nếu ngay từ đầu con đã thấy là chủ quan ích kỷ và nghịch pháp thì đừng làm. Như vậy làm sao mà dậm chân tại chỗ được, trừ phi con quá lo lắng sợ hãi vì muốn cầu toàn.

Trao đổi

Đăng nhập để cùng trao đổi về câu này.

Thưa thầy, từ khi biết đến trang web này, con đọc được rất nhiều lời thầy dạy cho các Phật tử khắp nơi. Con học theo đường lối của thầy, không bị sức ép, gò bó... nên rất dễ dàng cho con tu tập. Và từ đó con thấy đời sống của con an lạc, không còn lo âu nữa vì mỗi khi khởi lên lo lắng, con nghĩ ngay đến những lời thầy dạy là mọi lo âu phiền muộn tan biến ngay.

Thầy cũng rất hoan hỷ mỗi khi có Phật tử thông suốt được nguyên lý sống tùy duyên thuận pháp vô ngã vị tha của đức Phật mà thầy đang hướng dẫn và đã tu tập có hiệu quả. Thầy chúc mừng con.

Trao đổi

Đăng nhập để cùng trao đổi về câu này.

Thưa Thầy, con trình bày cái thấy của con để Thầy chỉ dạy. Tất cả những nghịch pháp đến, con đều nhịn, ngoài mặt không tỏ thái độ nhưng trong lòng ngậm ngùi vì con hiểu thế nhân là vậy. Con không cho phép bản thân mình khởi ác ý vì con luôn nghĩ người sống đẹp (không phân biệt nam nữ) là người cô đơn tuyệt đối, chỉ biết đối xử tốt với tất cả cho dù mình có thế nào cũng được. Sau một thời gian ngắn, con hiểu ai cũng muốn được hoàn hảo (tham danh và lợi) nên họ mới gây nghiệp. Khi hiểu vậy, con đã thương người ta thật sự, vì họ cũng là người đau khổ. Nhờ có lòng bao dung này con mới dễ dàng thâm nhập Pháp của Thầy dạy. Không phải lúc nào cũng vậy, nhưng thông thường con cảm được có một cái thấy đang quan sát con làm việc, lòng thênh thang không tác ý, con chắc đây là cái không sanh không diệt, phải không Thầy? Tại sao con đã hiểu những điều này trong kinh sách mà con không thực hành, để khi nghe Thầy giảng, con lại tuyệt đối nghe theo và thực tập hằng ngày, hằng giờ, hằng phút? Vì hưởng được những cảm giác thảnh thơi thật sự nên con đã trao “MP3 Tứ Diệu Đế của Sư Viên Minh 2009” cho bạn bè, họ lại biết vào website này học hỏi thêm. Con kính đảnh lễ Thầy.

Con đang sống đúng hướng rồi đó. Càng sống thuận pháp con càng mở rộng tâm hồn ra, biết đón nhận mọi pháp đến đi dù thuận hay nghịch để thấy ra bản chất thật của chính mình và cuộc sống. Khi tâm con rỗng lặng trong sáng thì tánh biết không sinh diệt (chứ không phải thường hằng) sẽ giúp con thấy đúng và hành xử đúng pháp. Sở dĩ con đã từng hiểu những điều này trong kinh sách mà không hành được vì lúc đó con bị kẹt vào ngôn từ, ngữ nghĩa, và không đủ tự tin để thấy ra sự thật. Khi có người chỉ ra sự thật một cách trực tiếp thì con có thể vào được dễ dàng. Giống như con cầm tấm bản đồ trong tay nhưng khó tìm được nhà hơn là có người biết chỗ chỉ thẳng cho con. Và khi con đã thấy sự thật mà chia sẻ lại với bạn bè thì họ cũng sẽ dễ tín nhiệm con hơn là con chỉ nói lý thuyết suông. Thầy rất hoan hỷ khi con đã nhận ra pháp.

Trao đổi

Đăng nhập để cùng trao đổi về câu này.