Tất cả chủ đề Hỏi Đáp

tùy duyên thuận pháp

138 câu · trang 41/46

Con đảnh lễ Sư. Sức khoẻ Sư vẫn tốt chứ ạ. Dịch lúc này diễn biến phức tạp quá, con cầu cho Sư sức khoẻ an khang.

Bạch Sư! Con có nghe nhiều bài giảng chia sẻ Pháp của Sư trên mạng. Con có những vấn đề chưa được thông suốt, cúi mong Sư giải đáp giúp con. Sư thường nói sống tùy duyên, thuận pháp, pháp đang diễn ra như thế nào thì ta cứ thấy ra và sống trọn vẹn với nó vì nếu có mong cầu điều gì đó thì chỉ do bản ngã sai khiến. Thưa Sư, vậy nếu có một việc ác đang xảy ra trước mắt con, nếu con không đấu tranh hay cất lên tiếng nói như vậy có đúng không Sư? Như vậy có phải mình đồng loã với cái ác không? Con cúi mong Sư giải đáp thắc mắc giúp con. Con đảnh lễ Sư.

Tuỳ duyên là tuỳ vào tình huống đang xảy ra, thí dụ đó là một việc ác; còn thuận pháp bao gồm nhận thức đúng và hành vi tốt. Trước hết phải nhận thức tình huống cho thật đúng (trí tuệ) và ứng xử cho thật tốt (đạo đức). Như thế gọi là tuỳ duyên thuận pháp, vô ngã vị tha. Nếu không sẽ xử sự chủ quan theo bản ngã để rồi không những hại người mà còn rước hoạ vào thân thôi.

Trao đổi

Đăng nhập để cùng trao đổi về câu này.

Thua thay, neu tuy duyen thuan phap thì minh dau co can va muon lam gi tren doi nua. Tai sao khong chet di cho xong?

Tuỳ duyên mẹ đang bệnh, làm con biết tận tình giúp đỡ chăm sóc mẹ là thuận pháp, sao lại chết đi cho xong!!! Đó là nghịch duyên phản pháp mất rồi!

Trao đổi

Đăng nhập để cùng trao đổi về câu này.

Dạ thưa thầy, nhân duyên những năm qua được nghe pháp thoại của thầy, thầy Minh Niệm, nghe kinh nguyên thuỷ, cộng với việc tạo tác trong đời và Pháp đã dạy cho mình những bài học. Đến nay con đã nhận ra cái chân tánh, cái tánh biết của tất cả chúng ta. Và hiện nay con luôn tinh tấn, chánh niệm tỉnh giác. Hiểu vòng vận hành của 12 nhân duyên nên giờ con không còn muốn tạo tác gì ở đây nữa, chỉ sống tuỳ duyên thuận pháp và luôn luôn theo dõi thân tâm. Dạ con làm như vậy có vô cảm không thưa thầy?

Vấn đề là con hiểu "tuỳ duyên thuận pháp" đã đúng hay chưa. Tuỳ duyên thuận pháp là tùy vào mỗi hoàn cảnh thực tế trong đời sống để điều chỉnh nhận thức và hành vi sao cho đúng tốt (theo Bát Chánh Đạo). Và kèm theo đó là sống "vô ngã vị tha" thì sao lại gọi là vô cảm được?

Trao đổi

Đăng nhập để cùng trao đổi về câu này.