Tất cả chủ đề Hỏi Đáp

tùy duyên thuận pháp

138 câu · trang 40/46

Con thành kính đảnh lễ Sư Ông,

Nhân loại đang lặn ngụp đau khổ trong pháp covid-19.

Sống và tu phải tùy duyên thuận pháp.

Kính xin thầy chỉ dạy nhận thức và hành động thế nào mới đúng là tùy duyên thuận pháp covid-19 ạ.

Con thành kính biết ơn Sư Ông.

Đừng cái gì cũng hỏi thầy phải làm thế nào. Thầy đã khai thị nguyên lý rồi, còn con phải tự biết làm thế nào mới được.

Trao đổi

Đăng nhập để cùng trao đổi về câu này.

Thưa Sư Ông, con muốn hỏi sư ông về Hạnh Tuỳ Thuận chúng sinh. Con trước khi hành theo hướng dẫn của Sư Ông thì con hành theo Pháp của hệ phái Bắc tông và con đã hướng mẹ con đến học hiểu Phật Pháp, Mẹ con đã 60 tuổi và rất tin vào những chuyện tâm linh, nhưng do ảnh hưởng của tín ngưỡng thờ phụng và bà có nhân duyên nghe Pháp của các Sư hệ phái Bắc Tông khuyến khích tụng niệm bộ kinh Địa Tạng hàng ngày để được diệt trừ nghiệp chướng, tích luỹ công đức. Mẹ luôn khuyến khích con cùng Mẹ đọc tụng chia nhau đọc để mỗi ngày đủ 3 quyển Thượng, Trung, Hạ nhưng thật sự khi đọc bộ kinh này con không khởi sinh đức tin và không lợi lạc. Do hệ tư tưởng đức tin của Mẹ và cái Thấy khác nhau và con hiểu rằng là do con chưa đủ trí tuệ để có thể tương giao mà vẫn muốn mẹ con cùng khuyến nhau đồng tu học. Con nghĩ đến hạnh Tuỳ thuận chúng sinh nhưng trong trường hợp này con xin Sư Ông cho con lời khuyên để có thể thực hành hạnh Tuỳ Duyên Thuận Pháp ạ.

Con tri ân Sư Ông.

Tùy thuận pháp là sống theo nguyên lý vận hành của pháp. Như vậy cần quan sát chính mình và cuộc sống.

Tuỳ thuận chúng sanh là biết lắng nghe chính mình và tâm tư của người khác để sống hài hoà với mọi người, mọi vật.

Trao đổi

Đăng nhập để cùng trao đổi về câu này.

Kính thưa thầy,

Con hiểu mục đích cuối cùng của đạo Phật là giải thoát. Mà giải thoát cái gì? Cái gì cần giải thoát?

Có nhiều câu trả lời chẳng hạn thoát khỏi luân hồi sinh tử, phá chấp ngã, dập tắt kiến hoặc, xé toạt màn vô minh, phá bỏ ngôi nhà giam hãm tâm thức do chính mình xây nên, đoạn diệt tham, sân, si v.v...

Nói thì dễ nhưng làm mới khó. Con vẫn phản ứng rầm rầm, vẫn lặn ngụp trong dòng cảm xúc hỗn độn.

Cho đến khi con gặp được thầy. Con chợt vỡ òa. A đây rồi, cái mà bấy lâu nay mình mãi tìm.

Thầy dạy hãy dũng cảm từ bỏ sở tri sở đắc, trở về trọn vẹn soi sáng thân thọ tâm pháp để đến một lúc nào đó thấy tâm rỗng rang, trong sáng, vô cầu vô niệm. Đó là giây phút thực sự giải thoát. Cái cần giải thoát đó là cái tâm sai biệt bị cái ta ảo tưởng sai khiến.

"Tùy duyên, thuận pháp, vô ngã, vị tha" là pháp tu giải thoát vì vượt lên trên cả thiện pháp và ác pháp. Làm một việc người không hiểu cho là ác có khi là thiện, làm một việc mình cứ tưởng là thiện nhưng lâu dài lại là ác là vì tùy duyên mà làm nhưng không thuận pháp và ngược lại.

Con cảm ơn thầy!

Đúng như vậy!

Trao đổi

Đăng nhập để cùng trao đổi về câu này.