Tất cả chủ đề Hỏi Đáp

tùy duyên thuận pháp

138 câu · trang 39/46

Con kính chào Thầy,

Con vô cùng biết ơn những bài giảng của thầy. Nhờ có thầy mà con dần biết hướng để đi. Nhưng con vẫn còn một số vướng mắc. Xin Thầy từ bi chỉ dạy cho con.

Thầy giảng giúp con câu "Tuỳ thuận theo ý chúng sinh" và "Sống trọn vẹn với các pháp". Làm thế nào để tuỳ thuận theo ý chúng sinh hay sống trọn vẹn với các pháp mà không làm cho họ tăng trưởng tham, sân, si và mình thì không bị dồn đến chân tường, cho đến khi không còn chịu đựng được nữa dẫn đến mình cũng trở nên một kẻ xấu ác hoặc khi quả xấu ác nhất nở ra thì mình và người đều phải chịu do đã không ngăn chặn từ đầu. Trong mối quan hệ với mọi người, nếu mình biết có người không tốt, tìm cách hại, yêu cầu hay bắt mình phải chấp nhận những việc không phù hợp, trái với giới luật thì mình có tiếp tục tuỳ thuận theo ý họ để cho họ làm người hại mình còn mình làm người bị hại và quan sát thân thọ tâm pháp của mình hay bỏ đi? Bỏ đi thì lại bị rơi vào sân. Mà nhiều lúc con cứ băn khoăn liệu khi mình không lên tiếng trước điều xấu ác mà cứ tuỳ thuận chúng sinh hay trọn vẹn với pháp xấu ác thì có phải mình dần dần cũng bị tha hoá đi không? Có phải con đã hiểu sai không?

Con xin cảm ơn thầy ạ.

Tuỳ thuận chúng sinh có nhiều nghĩa:

  • Ngoài việc sống theo luật đạo (tuỳ thuận pháp), còn phải tuân thủ luật pháp ở đời (tùy thuận chúng sinh).

  • Tuỳ thuận căn cơ trình độ chúng sinh mà nói pháp, không nói chủ quan theo một khuôn mẫu nhất định nào.

  • Mỗi tâm sinh khởi bên trong chính là mỗi chúng sinh, cần phải tuỳ tâm sinh khởi đó mà trọn vẹn rõ biết nó.

Trao đổi

Đăng nhập để cùng trao đổi về câu này.

Kính thư thầy, con có thắc mắc này mong được thầy giải đáp giúp con ạ!

Con lâu nay đi đâu làm gì mà thấy cảnh khó khăn của người khác thì lòng muốn giúp đỡ. Và rồi con lại muốn làm việc kiếm nhiều tiền để có thể giúp nhiều người hơn. Cái này có phải là tâm tham của con đang vận hành không ạ? Nếu sống tuỳ duyên thuận pháp là mình cứ sống bình thản mọi khoảnh khắc hiện tại, không tham cầu dù là thiện hay bất thiện, rồi việc gì đến thì mình cứ làm theo khả năng tốt nhất và không dính mắc vào đó. Như vậy có phải là sống tuỳ duyên thuận pháp không ạ? Mong thầy khai thị giúp con.

Con kính chúc thầy sức khoẻ ạ. Cám ơn thầy!

"... sống bình thản mọi khoảnh khắc hiện tại, không tham cầu dù là thiện hay bất thiện, rồi việc gì đến thì mình cứ làm theo khả năng tốt nhất và không dính mắc vào đó" đúng là sống tuỳ duyên thuận pháp. Rõ biết thiện ác nhưng làm theo trí tuệ vô ngã vị tha, không chấp nhị nguyên, không làm theo ý đồ chủ quan của bản ngã.

Trao đổi

Đăng nhập để cùng trao đổi về câu này.

Kính thưa Thầy,

Con vừa đọc một bạn chia sẻ là bạn ấy vừa mở được luân xa 06 và 07 (ánh sáng tím và trắng), nhờ vào việc luôn trở về với hiện tại, không mong cầu bất cứ điều gì (con cũng không biết thêm nhiều về bạn ấy ngoài những thông tin này). Con nhớ Thầy cũng giảng là đừng cố ý mở luân xa kẻo bị những lực xấu nhập vào, mà khi nào con người đúng tốt đến một mức độ nào đó thì luân xa sẽ tự mở.

Thưa Thầy cho con hỏi là đến khi luân xa mà tự mở vậy thì có đáng sợ hay phải lo lắng điều gì không?

Và cho con hỏi là hiện tại con thấy sống đời sống một mình rất thoải mái, nhiều khi lo lắng con lại lẩm bẩm câu: "Người biết sống một mình" trong bài kinh của Đức Phật. Con không sợ cô đơn, nhưng không rõ lúc về già, khi cơ thể mình bắt đầu thoái hoá đi, chân yếu tay run, hoặc không may đau ốm vào viện không có ai chăm sóc thì không biết phải làm sao? Xin Thầy chia sẻ cho con ít kinh nghiệm trong đời sống một mình khi về già ạ.

Con cảm ơn Thầy và đảnh lễ Thầy.

Con chỉ cần sống một mình cho đúng tốt còn về già ra sao sẽ có pháp lo. Con yên tâm đi, đừng suy nghĩ quá xa. "Quá khứ không truy tìm, tương lai không ước vọng, chỉ có pháp hiện tại, tuệ quán chính là đây" mà con.

Trao đổi

Đăng nhập để cùng trao đổi về câu này.