Tất cả chủ đề Hỏi Đáp

tùy duyên thuận pháp

138 câu · trang 44/46

Thưa Thầy! Xin Thầy cho giải thích cho con hiểu đoạn kinh của Chúa:

"... vì ai muốn cứu sự sống mình thì sẽ mất, còn ai vì cớ ta mà mất sự sống mình thì sẽ được lại." Con cảm ơn Thầy!

Câu đó có nghĩa là: Ai muốn sống thuận ngã thì coi như đã chết, còn ai chết đi cái ngã để sống thuận pháp thì mới thật sự sống.

Trao đổi

Đăng nhập để cùng trao đổi về câu này.

Thua Thay, thay moi su moi vat nhu no dang la, ma khong tham uu, de co chanh kien, chu dau phai la thu dong, phai hanh dong dung khong a? Vi du thay con cai hu hong, neu cu tiep tuc nhu vay, hau qua chac se khong tot. Thay duoc nhu vay, thuan Phap la phai giup do con cai (tuy duyen, vi co khi duoc khi khong).

Con hieu "cai dang la" co dung chua a, xin Thay chi bao. Con cam on Thay!

Tất nhiên thấy cái đang là.... là một trái bom sắp phát nổ thì phải hô hoán cho mọi người chạy xa hoặc tìm cách dập tắt nó chứ sao không làm gì được. Nhưng nếu không thấy như nó đang là thì bom nổ chết hết cả đám!

Trao đổi

Đăng nhập để cùng trao đổi về câu này.

Thưa thầy.

Từ khi nghe được Pháp thầy. Con đang thực hành ứng dụng Tùy duyên thuận pháp vô ngã vị tha trong công việc đời sống hàng ngày tất cả đều là pháp để cho ta bài học. Trong con hiện nay đang trong tình trạng phiền não, có lúc vẫn nóng và tức giận. Nhưng khi con nhìn thấy sự nóng và tức giận vài phút sau thì con thấy trở lại bình thường.

Cho con xin hỏi: Trong mọi việc đến và đi con vẫn còn phiền não. Cách thực hành thế nào để phiền não trong con giảm thiểu thưa thầy?

con cảm ơn thầy.

Mục đích phiền não xuất hiện để xem con có đủ chánh niệm tỉnh giác hay trọn vẹn rõ biết nó hay không. Phiền não đang giúp trí tuệ phát huy khả năng "phát hiện". Phiền não thoắt ẩn thoắt hiện chính là để kiểm tra khả năng phát hiện của trí tuệ. Khi khả năng phát hiện của trí tuệ hoàn hảo thì phiền não tự chấm dứt vai trò của nó.

Trao đổi

Đăng nhập để cùng trao đổi về câu này.