Kính thưa Thầy.
Con là người thường viết lách rất nhiều. Nhưng từ khi con bắt đầu tập hành theo lời chỉ dẫn là hãy thận trọng quan sát tự nhiên những gì xảy ra trong mình và chung quanh mình, con không còn cảm thấy có hứng thú hay có đề tài gì để viết hay chia sẻ nữa hết.
Con thấy tất cả đều là tự nhiên thôi, hạnh phúc hay khổ đau gì cũng vậy, đâu có gì để phải nói. Không biết Thầy có gì chỉ dạy cho con không. Con xin cám ơn Thầy.
Thật sự cũng chẳng có gì để nói, vì vậy chỉ tùy duyên thuận pháp mà nói để chia sẻ khi có người cần mình giúp đỡ mà thôi. Cũng nhờ đức Phật khéo giảng thuyết mới có bậc Thanh Văn giác ngộ và mới có giáo pháp lưu truyền cho chúng ta học hỏi ngày nay. Nếu lời nói đầy đủ chân, mỹ, thiện, đúng thời và đúng chỗ thì cũng nên nói vì lợi lạc cho nhiều người.
Trao đổi
Đăng nhập để cùng trao đổi về câu này.