Kính thưa Thầy,
về bài học sống "tùy duyên, thuận pháp, vô ngã vị tha". Con gặp trường hợp thế này, Thầy xem cách ứng xử của con có phải là sống tùy duyên thuận Pháp không ạ?
Công ty con là công ty nước ngoài, mấy năm rồi không tăng lương cho nhân viên, trừ những ai được tăng lên vị trí manager thì được tăng lên rất cao.
Lạm phát, đồng tiền VND mất giá, mà công ty không tăng lương hằng năm nên nhân sự nghỉ việc rất nhiều. Để giữ nhân sự, Công ty con tăng lương 10% cho hầu hết nhân viên có thời gian làm việc trên 1 năm. Con cũng làm trên 1 năm nhưng không được tăng. Ban đầu, khi biết được điều này, có thấy tâm ganh tỵ của mình nổi lên, rồi tâm con phản kháng là mình sẽ thế này, mình sẽ thế kia. Sau khi nhận biết và quan sát như thế thì dần tâm ganh tỵ, phản kháng biến mất. Rồi con nghĩ như sau:
Lương tăng lên 10% cũng không làm cho con hạnh phúc hơn. Vì với thu nhập hiện tại, con cũng sống thoải mái và cũng có tiền để đi làm phước hàng tháng.
Nếu con mail hỏi sếp thì liệu có được tăng lương hay không (vì nếu sếp muốn tăng cho con thì đã tăng rồi, không cần con phải hỏi).
Con cũng đang muốn thay đổi công việc.
Nếu mail chỉ để muốn biết lý do thì đối với con cũng không có ý nghĩa gì, mà nhiều khi lại gây khó chịu cho sếp con.
Thế nên con chọn cách im lặng, xem như không biết gì. Và như thế thì con lại thấy thoải mái.
Thưa thầy con sống như thế có phải là tùy duyên, thuận pháp không ạ.
Trong cuộc sống chủ yếu là thái độ nhận thức trong ứng xử. Thành bại, được mất, hơn thua... không phải là trọng tâm của đời sống, thái độ hành động mới quyết định sự khổ đau hay an lạc. Mất cái này được cái khác, được cái nọ mất cái kia, nên trong phúc có họa, trong họa có phúc khó mà lường được.
Tùy duyên thuận pháp có nghĩa là dù hoàn cảnh nào cũng luôn sống đúng tốt. Sống đúng tốt thì giảm bớt ác pháp làm hại mình hại người, đồng thời tăng trưởng thiện pháp làm lợi lạc quần sinh vô ngã vị tha. Và sống như vậy dù có thiệt thòi thì thân tâm vẫn an lạc. Do đó Chúa nói "Kẻ nào chịu thiệt thòi trên thế gian này thì được ưu tiên trên nưóc Thiên Đàng". Nước Thiên Đàng đây chính là sự an lạc thuận pháp vậy.
Trao đổi
Đăng nhập để cùng trao đổi về câu này.