Tất cả chủ đề Hỏi Đáp

tùy duyên thuận pháp

138 câu · trang 9/46

Con xin kính đảnh lễ Thầy. Bây giờ con mới hiểu rằng các pháp vốn tự nhiên, tướng như vậy, tánh như vậy, vốn bình đẳng, độc lập, tự do, do duyên tương tác mà sanh, diệt. Bởi vì tham muốn của bản ngã xen vào cho nên mới rối ren phiền não phải không thầy? Cứ để cho pháp vận hành tùy theo duyên nghiệp của nó, chỉ nhận biết rõ ràng thế thôi, thì mọi việc sẽ ổn, cho nên thầy hay nói "đừng nên thọc gậy bánh xe pháp" là có ý đó phải không, xin thầy khai thị cho.

Đúng vậy, lăng xăng cho nhiều thì cuối cùng cũng phải trả pháp về cho pháp, không còn cho là, sẽ là, phải là nữa, chỉ thấy pháp như nó đang là thì mới chấm dứt phiền não khổ đau.

Trao đổi

Đăng nhập để cùng trao đổi về câu này.

Thưa Sư Ông,

Con đang bị vướng mắc ở điểm sống tùy duyên và ra quyết định. Xin Sư Ông khai thị thêm cho con. Qua thời gian chiêm nghiệm con thấy rằng khi pháp đến bản ngã hay lăng xăng phân biệt, so đo, tính toán để đi đến quyết định cải sửa pháp sao cho thuận ngã. Con cũng thấy rằng mọi quyết định do bản ngã đưa ra dù theo bản ngã lúc đó là thiện hay bất thiện cũng là một vòng lẩn quẩn, mất thời gian thay vì chấp nhận và học trực tiếp từ pháp đang là không qua tính toán, cải sửa. Con nhắc đến thiện và bất thiện với ý là qua lăng kính của bản ngã, dù mong làm được điều đúng, việc tốt cho mình hay cho người khác cũng vẫn không so với sự vận hành tự nhiên, hoàn hảo của pháp được. Đó là chưa kể việc dụng tâm tốt nhưng lại cho kết quả ngược lại do chưa có cái nhìn toàn diện.

Con tự thấy mình đã thọc gậy bánh xe pháp nhiều lần lắm Sư Ông à. Thế nên khi thấy ra điều này (con không dám chắc cái thấy của con là đúng hay hợp đạo), con loay hoay và băn khoăn khi buộc phải đưa ra một quyết định trong cuộc sống, vì con thấy chọn lựa hay quyết định cách nào cũng có bản ngã xen vào. Con không biết con đang sai điểm nào. Như vậy con phải làm sao để quyết định mà vẫn tùy duyên thuận pháp, không bị bản ngã sai sử ạ? Con xin thỉnh ý Sư Ông ạ!Con xin cung kính đảnh lễ Sư Ông từ xa ạ!

Một quyết định mang tính phân vân chọn lựa hay so đo toan tính là khi chưa thực sự thấy ra vấn đề một cách rõ ràng mà chỉ là đoán định thôi, nên đó là quyết định của lý trí hữu ngã. Nhưng một khi đã thấy ra sự thật thì quyết định là tất nhiên và tất yếu phải như vậy, không cần phân vân tính toán chọn lựa gì cả, đó là quyết định vô ngã, nghĩa là quyết định tùy duyên thuận pháp. Con phải tự mình thấy ra được đâu là quyết định hữu ngã, đâu là quyết vô ngã chứ không ai thấy giùm con được.

Khi chưa thấy ra vấn đề thì bản ngã phải lấp đầy chỗ khuyết của mình bằng tưởng tượng rồi đưa đến phỏng đoán mà quyết định, tuy nhiên một khi đoán định sai và xử lý sai thì sẽ gặp phải đau khổ, rồi cũng nhờ đau khổ mà nó điều chỉnh lại dần những quyết định sai lầm của mình. Mỗi lần bản ngã loại bỏ được một sai lầm của vọng tưởng, nó tiến gần đến sự thật hơn, cho đến khi mọi sự thật được phơi bày thì lý trí vọng tưởng của ngã cũng tự hóa giải để trở về với tuệ giác của tánh biết. Đó chính là chu trình của sự giác ngộ giải thoát, vì vậy con đừng sợ bản ngã mà chỉ cần thấy ra hành trình của bản ngã là được.

Trao đổi

Đăng nhập để cùng trao đổi về câu này.

Thưa Sư Ông,

Con cảm tạ lời dạy của Sư Ông. Con tự thấy trong con hình như ngấm ngầm sự nóng vội thì phải. Dạ lúc nào vô ngã được thì vô ngã, lúc nào hữu ngã thì biết là hữu ngã và hoan hỉ chấp nhận cái giá đau khổ để học ra dần bài học giác ngộ. Có phải Sư Ông muốn nhắn nhủ con thế không ạ? Còn con thì chính vì trong thâm tâm vẫn ngán ngại cái giá đau khổ nên mới không thể hay không dám đưa ra quyết định. Con sẽ đọc lại lời dạy của Sư Ông và quan sát, chiêm nghiệm trong cuộc sống để học ra bài học của mình.

Con xin thành kính đảnh lễ Sư Ông ạ!

Sai lầm và đau khổ cũng là chặng đường tất nhiên trong quá trình giác ngộ. Nếu không có cái sai thì không thấy được cái đúng, và nếu không đau khổ thì không biết được cái sai để điều chỉnh cho đúng tốt. Đó là bài học tất yếu phải trải nghiệm mới thông. Đừng vội áp đặt theo cái đúng lý tưởng, vì chính lý tưởng làm trở ngại cho tiến trình giác ngộ Sự Thật. Hãy trải nghiêm, chiêm nghiệm, học hỏi chính cuộc sống đầy sai lầm và đau khổ này để rồi từ đó con mới có những quyết định thuận pháp chứ không còn thuận ngã nữa.

Trao đổi

Đăng nhập để cùng trao đổi về câu này.