Con thành kính đảnh lễ sư ông và quý sư trong ban biên tập.
Con là phật tử theo truyền thống Bắc tông nên con chưa được học Vị Diệu Pháp, nhưng con có học Duy Thức luận. Và con thấy rằng, mỗi khi SÂN nổi lên, nó kéo dài trong con rất lâu và cực kỳ khó chịu, nhưng cũng có lúc con thận trọng chú tâm quan sát với đầy đủ bát thức tâm vương thì cơn SÂN đó nó biến mất rất nhanh. Té ra tâm sở SÂN nó cũng biết hổ thẹn, và như vậy nó cũng thuộc con cháu của 11 tâm sở thiện (...tàm quý...), theo đó thì con mới hiểu được chút nào về "phiền não tức bồ đề." Con hiểu như vậy không biết có được không? Kính mong sư ông chỉ dạy thêm cho con ạ, kính lễ sư ông. Mô phật.
Đừng nên giải thích theo Duy Thức hoặc bất cứ luận nào, các luận chỉ để tham khảo cho biết họ nói gì thôi, tốt nhất là thấy ra từ sự thật. Khi quan sát con rõ biết tâm quan sát đồng thời rõ biết sự kiện sân thực sự như thế nào, mà không còn người quan sát và đối tượng được quan sát thì ngay đó chỉ thấy tâm và pháp đang vận hành, không có kinh và luận nào ở đó để khái niệm hoá sự thật cả.