Tất cả chủ đề Hỏi Đáp

vô minh & ái dục

58 câu · trang 10/20

Thưa Sư, con muốn hỏi nghĩa của từ "Ái dục" trong bài kệ Pháp Cú:

"Ai sống trong đời này

Ái dục được hàng phục

Sầu rơi khỏi người ấy

Như giọt nước lá sen"

Chữ "ái dục" này chỉ nói về sự mê đắm, lệ thuộc vào quan hệ nam nữ hay nghĩa là lòng tham đắm đối với tất cả mọi thứ như ăn, uống, ngủ, hưởng thụ và dục ạ? Vì con nghĩ ở đây không dùng từ "tham" hay "si" mà dùng từ "ái dục" nên chắc là có ý nghĩa gì đó khác với "tham", "si".

Con xin tri ân Sư!

Ái dục gồm ham muốn cõi Dục, ham muốn cõi Sắc và ham muốn cõi Vô sắc (tất cả các loại ham muốn thuộc về tam giới). Ái dục cũng gồm hữu ái, phi hữu ái và dục ái (tất cả các loại ham muốn thuộc căn tham, sân, si).

Trao đổi

Đăng nhập để cùng trao đổi về câu này.

Kính thưa thầy, con đọc sự tích đức Phật Thích Ca. Lúc trước khi ngài thành đạo, có 3 ma nữ xuất hiện, và ngài đã chiến thắng Ái dục. Thưa thầy con thấy trên đường tu, thực sự đây là cửa ải rất khó qua. Kinh mong thầy cho con biết lúc đó đức Phật Thích Ca đã dùng pháp gì để vượt qua cửa ải Ái Dục. Con chân thành cảm ơn thầy. Kính chúc thầy được khỏe mạnh.

Do Ngài thấy rõ biết rõ ái dục là gì.

Trao đổi

Đăng nhập để cùng trao đổi về câu này.

Thầy ơi giúp con với. Con bị vướng mắc tình cảm rất nhiều, nhất là với các huynh đệ của mình. Con chỉ giữ kín cho mình thôi nhưng có những lúc con cũng bộc lộ ra và được đáp trả lại luôn thế là con bị vướng vào vòng tình ái sâu dày. Con đã từng trải qua rất nhiều chuyện tình cảm thế này khi còn là cư sĩ nhưng khi đã đi tu rồi mà con lại vẫn bị vướng vào vòng xoáy này. Con cũng nghe lời thầy là quan sát để trải nghiệm những thăng trầm trong những cảm xúc bồng bột này nhưng con cứ nghe theo lý lẽ của vô minh ái dục mà tìm đến với người ta thôi chứ không thể nào nghe theo lý lẽ của Phật là dục ái là nguyên nhân luân hồi, khổ não mà đoạn tận được gốc rễ của ân ái này. Cứ hết 1 chuyện tình này rồi con giác ngộ được khổ đau và dừng lại nhưng khoảng vài năm sau thì lại quên đi và lại lao vào 1 chuyện tình khác. Con xin thầy cho lời khuyên.

Đó chính là Tập đếKhổ đế. Cho đến khi nào con thấu suốt được hoàn toàn Tập đế và Khổ đế này thì đồng thời con cũng sẽ thấu suốt được Đạo đếDiệt đế. Chưa thấy đến tận cùng, tận nguồn của Tập đế và Khổ đế, nói cho dễ hiểu là “chưa thấy quan tài chưa đổ lệ”, thì con làm sao giác ngộ được!

Trao đổi

Đăng nhập để cùng trao đổi về câu này.