Kính thưa thầy!
Con nặng về dục quá, và thấy nhân cách của mình hạ liệt, con không thắng nổi những ham muốn, con nhận biết ham muốn, biết nó không tốt, con vẫn làm, thuốc lá, cafe, sắc dục... Con rất muốn xuất gia để vững vàng hơn trên con đường tâm linh. Nhưng sợ lại không thắng nổi dục vọng bản thân làm ô uế tăng đoàn, con chơi vơi cũng nhiều năm rồi.
Thứ nửa con xin hỏi quay về sống trọn vẹn với mình thực sự rất khó hiểu ạ, khi con tập trung cảm nhận thọ thì không biết các pháp khác, con mơ hồ quá, mong thầy dạy con, cám ơn thầy đã giảng nói, mong thầy sống lâu để giúp cho những người như con có thể tu học, tri ân thầy!
Vấn đề không phải là hạ liệt hay thanh cao, mà là con có học ra được gì từ những ham muốn và nỗi sợ hãi đó hay không. Nếu qua đó con thấy ra sự thật nơi chính mình và cuộc sống thì con vẫn giác ngộ.
Trao đổi
Đăng nhập để cùng trao đổi về câu này.