Dạ bạch thầy. Con bị nặng về cảm xúc thể xác. Con cũng có tìm cách để chuyển hoá năng lượng đó của mình. Nhưng mà hình như con không thấy kết quả. Có những lúc chung đụng người này người khác con bị khởi tâm bất thiện. Mà lúc đó con ý thức rất rõ ràng suy nghĩ của mình. Con nhớ lời Phật dạy, con nhớ giới con đã thọ, con biết là mình sắp làm lỗi. Nhưng mà con cứ bị cuốn theo. Sau đó con lại thấy hối hận cực kỳ. Con sám hối mà trong lòng không thể yên được. Con cũng có thử quán thân bất tịnh. Nhưng mà sao khi đụng chuyện con vẫn không làm chủ được bản thân mình. Biết là bất tịnh nhưng mà vẫn cứ làm. Sắp tới con chuyển qua môi trường công việc khác, con sợ mình cứ phạm lỗi lầm như vầy mãi.
Con mong thầy có thể chỉ con cách làm chủ mình hoặc con nên làm gì để giảm bớt cảm xúc này trong mình vậy thầy. Con nghĩ mình cũng nên làm gì đó để sám hối những việc mình đã làm trước đây. Mà con không biết làm gì khác ngoài tự nguyện trước Phật rồi lạy Phật thôi ạ. Con cảm ơn thầy nhiều lắm. Mô Phật.