Tất cả chủ đề Hỏi Đáp

vô minh & ái dục

58 câu · trang 17/20

Dạ con xin đảnh lễ thầy ạ.

Thưa thầy, phải chăng cuộc đời này không bao giờ có sự thoả mãn, chúng sinh không bao giờ thấy hài lòng hay thấy đủ với dục lạc nên luôn tìm cầu không thôi. Phải chăng chỉ có tự thấy đủ, tự chấm dứt tìm cầu chứ không hề có thời điểm nào chúng sinh được tuyệt đối thoả mãn?

Con thấy rất đúng.

Trao đổi

Đăng nhập để cùng trao đổi về câu này.

Bạch Thầy,

Xin Thầy cho con hỏi: Ái (Tanha) có mặt là vì Vô Minh (Avijja), tích lũy qua nhiều đời. Khi có chánh kiến, nhìn mọi sự mọi vật như thực thì cái Ái cũng dần dần mất đi, nhờ đó mà các vòng tử sinh cũng dần được chặt đứt cho đến khi giác ngộ hoàn toàn.

Và ngược lại, khi thiếu tỉnh giác, Ái sẽ ngày càng trói buộc, làm dày thêm cái Vô Minh, phát triển bản ngã.

Xin Thầy tử bi chỉ dạy thêm giúp con tỏ tưởng và tăng trưởng đức tin.

Con xin tri ân, cúi đầu đảnh lễ Thầy.

Đúng như vậy.

Trao đổi

Đăng nhập để cùng trao đổi về câu này.

Thưa thầy, con xin chúc thầy sức khoẻ.

Sống trong đời sống, an lạc rồi đau khổ đến rồi đi. Con nhận ra an lạc còn nguy hại hơn đau khổ. Vì an lạc mà con chủ quan, quên việc tu tập, rồi bao bài học cũng quên, rồi làm càn làm quấy.

Từ giờ con xin cẩn trọng trước an lạc thưa thầy!

Có hai loại lạc: Dục lạc và tịnh lạc. Dục lạc khi thấy mặt khổ của nó rồi thì nên buông bỏ. Tịnh lạc tốt hơn, không cần buông bỏ, chỉ cần không chấp giữ để nó trói buộc là được.

Trao đổi

Đăng nhập để cùng trao đổi về câu này.