Con kính chào Thầy.
Đầu năm con xin gửi đến lời chúc sức khoẻ, mong thầy được pháp thể khang an.
Thưa thầy, con cũng xin được mong thầy có thể giúp đỡ con vượt qua một vấn đề. Con có Dục Vọng rất lớn đối với một số thứ. Dù bản thân nhận ra nó không tốt, luôn tự bảo không nên thực hiện nó nữa nhưng cái Tâm Dục Vọng nó chi phối hành động con khiến trong lòng dù khó chịu nhưng vẫn làm điều đó không ngăn cản được, đến khi qua rồi thì lại thấy hối hận và cố gắng tự nhủ không được như vậy nữa, nhưng rồi mọi việc vẫn cứ lặp lại liên tục. Cảm giác như con hoàn toàn bất lực trước Tâm Dục Vọng đó chẳng thể ngăn cản nó được. Con xin thầy Từ Bi hoan hỷ chỉ dạy cho con.
Không phải ngăn cản hay loại trừ dục vọng mà cần quan sát, lắng nghe hay cảm nhận nó một cách thật trọn vẹn. Thấu hiểu nó là chính chứ không phải dẹp nó đi. Giống như cần thấu hiểu điện năng để biết cách sử dụng vào việc hữu ích hơn là loại bỏ nó khi thấy có người bị điện giựt.