Tất cả chủ đề Hỏi Đáp

vô ngã, bản ngã & đại ngã

315 câu · trang 100/105

Kính thưa thầy, con thấy sợ bản ngã của mình, khi người ta nói con một câu xúc phạm mình (có thể người ta không có ý đó hoặc là con suy tưởng thêm), nó hành con từ sáng đến chiều, con thấy mình cố niệm Phật cho hết mà không được, chỉ khi con nói rõ với đối tượng về cái suy nghĩ của mình và về cái câu nói xúc phạm đó con mới hết. Sao con không chịu nổi người ta khinh thường mình, người ta chống đối mình, người ta phỉnh gạt mình,...

Con tu tập bao nhiêu năm mà bản ngã mình vẫn y nguyên. Giờ con lại hỏi thầy câu hỏi cũ, con phải làm sao bây giờ, và con lại được thầy trả lời quan sát mình tiếp. Đau khổ y như đang cầm cục sắt nóng đỏ ở tay này còn quán sát y như tưới nước mát vào tay kia vậy, đau vẫn cứ đau. Trong đầu con chợt nghĩ, có thể con đã từng trách mắng hoặc xúc phạm một người đang bị đau và mệt như vậy (có thể là Thánh Tăng hoặc Ni) nên bây giờ con mới trả quả như vậy chăng. Con thực sự không chịu nổi nữa rồi.

Con xin trình thầy, con cám ơn thầy.

Không trải qua như vậy sao con thấy được bản ngã tạo phiền não khổ đau thế nào!

Trao đổi

Đăng nhập để cùng trao đổi về câu này.

Con kính bạch trên Sư Ông,

Phải chăng khi "Tánh Biết thấy Pháp", thì "Tánh Biết" cũng chính là "Pháp" và đây là trạng thái "tương giao" tự nhiên giữa các thành phần trong vũ trụ khi chưa có sự áp đặt của "Cái Tôi" ạ?

Con cám ơn Sư Ông.

Phải. Rất đúng!

Trao đổi

Đăng nhập để cùng trao đổi về câu này.

Kính thưa thầy, hôm nay con hiểu ra câu nói "In the war of ego the loser always wins."

Nếu con cứ tìm cách chống lại bản ngã mình hoài thì cuộc chiến này còn mãi. Hôm nay con coi như bỏ cuộc tìm kiếm, chịu thua hết, cho con được bắt đầu sống. Mong là con không bị lôi kéo bởi sự háo thắng nữa.

Con xin trình thầy, con cám ơn thầy.

Đúng lắm. Bản ngã đang diễn những vở kịch bi hài để con thấu hiểu ý nghĩa cuộc sống. Vậy chỉ nên xem để thấy ra sự thật thôi.

Trao đổi

Đăng nhập để cùng trao đổi về câu này.