Con kính bạch Thầy,
Con không hiểu sao cứ mỗi lần con khởi tâm thành kính muốn đảnh lễ Đức Phật bằng tất cả sự thanh tịnh và tôn kính thì trong tâm con lại khởi lên một niệm không tốt. Những lúc như vậy con phải mau mau xoá bỏ niệm đó hoặc là dùng một ý niệm tốt khác để đè lên. Con đã làm vậy nhiều năm mà vẫn chưa hết. Con tự nghĩ có lẽ do trong quá khứ con chưa biết tôn kính Phật pháp hoặc là đã phỉ báng nên bây giờ muốn tôn kính thì bị chướng ngại. Vậy con xin Thầy chỉ cho con biết cách làm thế nào để con có được tâm thanh tịnh tuyệt đối mỗi khi con muốn lạy Phật và cũng như trừ bỏ được nghiệp xấu này của con. Dạ con rất biết ơn Thầy và con thành tâm đảnh lễ Thầy.
Tôn kính Phật là thể hiện qua đời sống đúng tốt như giới định tuệ, bát chánh đạo, nhẫn nại, từ bi v.v... Nếu trong việc lễ lạy còn có chút mê tín của cái ngã, thì liền có một cái ngã khác tỏ thái độ phản kháng. Đó là tính chất song đối của tư tưởng. Chỉ khi tâm trọn vẹn tỉnh thức với thực tại mới không còn sự đối nghịch này của lý trí.
Trao đổi
Đăng nhập để cùng trao đổi về câu này.