Tất cả chủ đề Hỏi Đáp

vô ngã, bản ngã & đại ngã

315 câu · trang 67/105

Con xin đảnh lễ Thầy!

Thầy ơi cho con hỏi làm sao để mình có thể kìm chế được cơn giận ạ. Con không thể nào kìm chế khi con tức giận. Con biết rằng giận giữ mang lại khổ đau cho mình và cho người khác. Nhưng mỗi khi người khác làm gì không đúng ý con, mặc dù con biết giận dữ là xấu, nhưng con không biết làm thế nào để đuổi cơn giận đó đi, hay kìm chế nó cả. Mong thầy giúp con, con cảm ơn thầy nhiều ạ!

Sân vì không như ý

Muốn như ý càng sân

Đó chính là đạo lý

Bản ngã chỉ phù vân!

Trao đổi

Đăng nhập để cùng trao đổi về câu này.

Kính bạch sư ông

Sư ông giải nghĩa từ "bản ngã " cho con được không ạ, bản ngã là thân, hay là cái tôi của con người. Kính chúc sư ông luôn mạnh khỏe ạ

Con cám ơn sư ông

Bản ngã chỉ là cái "ta" ảo tưởng, trên thực tế chỉ có pháp đang vận hành mà thôi, không có cái bản ngã nào trong đó.

Trao đổi

Đăng nhập để cùng trao đổi về câu này.

Kính bạch sư ông

Con muốn hỏi chữ "ngã" trong từ vô ngã, bản ngã theo định nghĩa thôi ạ. Bản chất là ảo tưởng nhưng con muốn biết nó là gì. Vì danh từ Phật giáo rất trừu tượng và vô vàn nghĩa, con đang nghe lại tất cả giáo lý mà sư ông đang giảng từ khóa 4,5,6.... con đang nghe tới khóa 12. Con chỉ muốn hiểu trọn vẹn từ "ngã". Từ đây con mới có thế hiểu rõ các từ khác ạ. Kính mong sư ông nói cho con biết định nghĩa thôi, con cám ơn sư ông ạ.

Sư ông đã trả lời rồi, nếu chưa hiểu con cứ nghe tiếp, trong đó sẽ có bài giảng về bản ngã. Cốt lõi của bản ngã là cái "ta, tôi" ảo tưởng trong pháp chế định.

  • Ta, tôi từ chế định đại từ để xung hô như ông, anh, nó v.v...

  • Ta, tôi từ vị trí của mỗi người trong đời sống như cha, mẹ v.v...

  • Ta, tôi từ địa vị trong xã hội như chủ tịch, giám đốc v.v...

  • Ta, tôi từ nghề chuyên môn như bác sĩ, kỹ sư, giáo viên v.v...

  • Ta, tôi từ hợp đồng như vợ, chồng, chủ, tớ v.v...

Trao đổi

Đăng nhập để cùng trao đổi về câu này.