Kính thưa Thầy,
Dạ bạch Thầy, con nghĩ thế này không biết phải lẽ không: Đối với mỗi người mình đều có thể học bài học từ họ, nên suy cho cùng mình có thể học pháp từ bất kỳ ai và người nào cũng là một vị thầy của mình, cho dù người đó có rởm đạo hay thậm chí xấu ác đi nữa. Nhưng như vậy thì mình phải làm thế nào để biết đâu là nẻo chánh tà, cái nào nghe theo và cái nào cần dứt khoát không chấp nhận... con nghĩ để có thể gạn đục khơi trong với nhiều hạng người như vậy thì trí tuệ phải tương đối phát triển mới học kiểu đó được phải không ạ thưa Thầy? Làm sao biết mình có đủ "trình" để học pháp kiểu đó không hay nên tìm một vị Thầy đúng chánh pháp hoặc đã chứng đạo càng tốt để theo học ạ? Và nếu không thì học bao nhiêu là "đủ" với những vị phàm phu dạy pháp cho mình ạ? Kính xin thầy khai thị chỉ bảo thêm cho con. Con xin kính tri ân Thầy!
Không ai có thể chỉ cho con những điều này ngoại trừ chính “vô sư trí” sẵn có nơi con. Nhưng ngay cả vô sư trí cũng phải trải nghiệm mới thấy ra sự thật. Dẫu có một vị thầy giác ngộ thì cũng đúng chỗ đúng thời mới khai ngộ cho con được. Hãy tự mình soi lại để thấy ra chính mình, ở đó vốn đã hoàn hảo, không cần nương tựa ai khác.