Tất cả chủ đề Hỏi Đáp

vô sư trí & hậu đắc trí

17 câu · trang 5/6

Thưa thầy con có đọc được thầy trả lời một đạo hữu như thế này: "nhưng nhờ thấy ra tánh tướng thể dụng của các loại tâm nhân duyên sinh diệt mà phát huy Hậu Đắc Trí ". Con chưa hiểu "phát huy Hậu Đắc Trí" là thế nào ạ?

"Hậu đắc trí" là trí được phát huy nhờ trải nghiệm chiêm nghiệm sự thật. Thí dụ lần đầu thấy cục lửa con thấy như nó là, đó là "căn bản trí", sau đó nhờ trải nghiệm con biết lửa nóng, lửa có thể đốt cháy, có thể nấu nướng v.v... đó là "hậu đắc trí".

Trao đổi

Đăng nhập để cùng trao đổi về câu này.

Kính đảnh lễ thầy. Thưa thầy con có nghe có thầy nói rằng nhìn thấy Nhân Quả là trí tuệ theo công thức Nhân + Duyên = Quả. Từ Quả hiện tại biết Nhân Quá khứ và đoán được tương lai. (Tục đế)

Nhưng con nghe pháp thầy con hiểu thì Trí Tuệ đã có sẵn trong mỗi người (tánh biết). nhưng trong quá trình sống bị tham sân si che lấp. Người nào thấy được sự thật thì đó là Trí Tuệ. (Chân đế)

Thầy khai thị giúp con. Con xin tri ân thầy ạ.

Có hai loại trí tuệ: Vô sư trí hay căn bản trí có sẵn nơi mỗi người. Hữu sư trí hay hậu đắc trí thì phải trải nghiệm chiêm nghiệm mới có.

Trao đổi

Đăng nhập để cùng trao đổi về câu này.