Tất cả chủ đề Hỏi Đáp

vô sư trí & hậu đắc trí

17 câu · trang 6/6

Con kính lễ thầy,

Con có 1 số điểm chưa rõ mong thầy khai thị giúp con ạ.

  1. Tánh biết của mỗi người về mặt bản chất là như nhau, chỉ khác nhau mức độ bị che lấp bởi tham, sân, si. Vậy, một đứa trẻ 3 tuổi và một thanh niên 35 tuổi, khả năng tánh biết của đứa trẻ sẽ ít bị che phủ hơn. Vậy chúng ta đâu cần phải tìm tòi, học hỏi, hay thậm chí quan sát pháp vì đứa trẻ 3 tuổi với tâm rỗng lặng trong sáng thì tánh biết đã có đủ? Việc trải nghiệm, học hỏi phải chăng là khai mở tuệ giác, cũng là đi hết một vòng tròn để quay trở về điểm xuất phát nhưng trong trường hợp của thanh niên 35 tuổi là dạng xoắn ốc?

  2. Con chưa rõ một ý là có lần con nghe pháp thầy hình như có đề cập đến việc có sai lầm là nếu mình chuyên chú khi đi biết đi, khi ăn biết ăn thì giống như lại đứng ra ngoài để quan sát bản ngã. Có thể cách diễn đạt con chưa tốt. Mong thầy và đồng đạo khai thị.

Con xin cám ơn.

  1. Tánh biết là bản nguyên của tâm (căn bản trí) nhưng nó cần trải qua thể, tướng dụng (hậu đắc trí) mới hoàn thành sự giác ngộ.

  2. Điều này thì con cần thực hành để thấy ra, không thể thấu hiểu qua khái niệm, tư tưởng và kiến thức được.

Trao đổi

Đăng nhập để cùng trao đổi về câu này.

Con xin chào Thầy,

Con có nghe một vài nơi có so sánh trí tuệ của bậc giác ngộ này với bậc giác ngộ khác, như trong tăng đoàn của đức Phật cũng có vị trí tuệ cao hơn vị khác. Cho con hỏi trí tuệ này là trí tuệ gì vậy ạ?

Con cảm ơn Thầy!

Trí tuệ có 2 loại: Căn bản tríhậu đắc trí. Căn bản trí thì không sai khác, hậu đắc mới tuỳ theo phương diện trải nghiệm của mỗi người mà có sai khác.

Trao đổi

Đăng nhập để cùng trao đổi về câu này.