Tất cả chủ đề Hỏi Đáp

vô thường, khổ & vô ngã

121 câu · trang 14/41

Thưa Thầy!

Con đã được Thầy trả lời câu hỏi về Vô ký. Con cảm ơn Thầy.

Theo lời dạy của Thầy con thấy tam tướng vô thường - khổ - vô ngã Phật tử khi tu tập phải hiểu giá trị chân đế của luật để không những diệt trừ vô minh, mà còn giúp Phật tử chế ngự phiền não, tham, sân, si... bằng chánh niệm, tỉnh giác.

Phải.

Trao đổi

Đăng nhập để cùng trao đổi về câu này.

Kính bạch thầy,

Xin thầy từ bi chỉ dạy giúp con.

Những ngày gần đây tâm con tự nhiên thấy chán nản, không còn hứng thú với những công việc và cuộc sống hiện tại. Nó muốn một cái gì đó đổi thay, nó hy vọng sự thay đổi.

Con là một thanh niên tuổi 25, sức sống thì tràn đầy nhưng trong tâm thức lại của một ông già (cứ hay nghĩ ngợi về vô thường). Bên trong con ngập tràn mâu thuẫn, một kẻ thì kêu phải làm gì đi, làm gì đó đi, ở không chịu không nổi, một kẻ khác thì lại bảo hoàn cảnh của mình nó vậy, mình phải như vậy (con có cha mẹ cũng bắt đầu lớn tuổi, em gái chuẩn bị vào đại học, công việc hiện tại con không thích nhưng cho con được thu nhập tốt, có thể phụ giúp gia đình và trang trải cuộc sống bản thân), nhưng khi đọc những bài viết trên mạng đại ý rằng cuộc đời ngắn ngủi, sao phải làm những việc mình không thích, hãy sống là chính mình thì tâm con lại xáo động. Giờ tâm con như cái nồi lẩu thập cẩm nước sôi sùng sục.

Con mong được gặp thầy ở chùa để trình bày được tường tận nhưng sợ đến đó thì "triệu chứng" đã dịu mà bệnh tình vẫn y nguyên nên đành ngồi viết tạm vài dòng nhờ thầy chỉ dạy.

Xin thầy chỉ giúp con một con đường sáng.

Tạ ơn thầy.

Vậy là con hiểu vô thường theo khái niệm tiêu cực rồi. Chính vì vô thường nên con phải tích cực lên mới đúng. Vạn pháp là vô thường mà con cứ ù lỳ như "ông già" thì sao được! Không vào vô thường sao thấu hiểu được hết ý nghĩa của nó?

Trao đổi

Đăng nhập để cùng trao đổi về câu này.

Thưa Thầy.

Từ khi được Thầy chỉ cho: "con cứ thấy rồi sẽ thấy ra tất cả...", con đã quan sát và thấy ra. Những điều con thấy được chỉ là những khái niệm hóa điều con đã thấy ra. Có một cái thấy không ngôn từ, cũng không thể trình pháp, cái thấy đó thấy ra con lúc nào cũng lao xao, lăn xăn, muốn biết, muốn hiểu, muốn trình pháp, đôi khi hoạt động thật máy móc, nghi ngờ theo quán tính. Con vẫn tiếp tục quan sát, con nhận ra thật khó trở về cái đơn giản là vô hành một cách vô tâm, bởi cái tâm con bị cái muốn nó hoạt động như đã lập trình. Thấy ra điều nầy con vô vàn tri ơn Thầy. Giờ đây khi viết những dòng chữ nầy con thấy mình vẫn chưa thật sự trở về trọn vẹn với lời Thầy là chỉ có thấy ra thôi. Mong Thầy chỉ dạy. Con thành kình chào Thầy ạ!

Thấy ra là được chứ đâu có được gì. Nếu có được gì tức chưa thấy ra vô thường, khổ, vô ngã. Đúng không?

Trao đổi

Đăng nhập để cùng trao đổi về câu này.