Tất cả chủ đề Hỏi Đáp

vô thường, khổ & vô ngã

121 câu · trang 15/41

Kính thưa thầy! Con đến với Phật pháp mới được 3 năm, trong khoảng thời gian đó chủ yếu là tự tìm trong kinh kệ và cũng có tham vấn với thầy, bạn nên cũng ra một số Chân Lý nhất định nhưng vẫn không thoả mãn. Do duyên lành nên con đã được đọc 2 quyến (Thực tại hiện tiền và Sống trong thực tại) và nghe được băng giảng của Thầy. Tâm con vỡ ra được nhiều điều, sau đó 4 bạn đạo chúng con ở Nha Trang đã vào đảnh lễ thầy và nghe được một buổi giảng pháp của thầy. Từ đó chúng con đã thực hành theo pháp của thầy. Thật kỳ lạ, trong một thời chúng con đang ngồi uống trà, tâm con thấy an tịnh, bình trà, ly nước, cái bàn... các bạn đạo vẫn ngồi đó nói chuyện rõ ràng, cảm giác này con không diễn tả được thầy ạ. Từ đó con rút ra được nhiều điều là: con không cần phải đào bới quá trong kinh sách, thứ hai là tâm luôn theo sát thực tại, thế là được. Nhưng thầy ơi! Sao con lại thấy vô thường, vô ngã mà không thấy Khổ! Con thấy tâm rất an. Con có sai không, nhờ thầy chỉ dạy!

Những người sống an lạc không thấy khổ. Nhưng khổ mà đức Phật dạy rất vi tế, ngay cả cảm giác lạc cũng là khổ nếu lạc che lấp việc thấy ra sự thật. Con không cần thấy khổ, thấy một trong 3 tướng ấy cũng như thấy cả 3.

Trao đổi

Đăng nhập để cùng trao đổi về câu này.

Nhiều lúc ta nói đời là Vô thường, tất cả mọi thứ là Vô thường nhưng ta chưa thấy được đặc tính hay tướng Vô thường, chưa thấy được hiện tượng sinh diệt của các pháp. Ta chưa Tuệ giác thấy được sự vô thường. Trực giác được sự diệt tận nhanh chóng của các pháp. Vì thế ta vẫn cứ mãi chấp trước, ước muốn và bám víu mọi thứ cho thế khổ đau mãi là khổ đau.

-Cittasamādhi-

Namo Buddhāya

Nam Mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật

Namo Tassa Bhagavato Arahan Sammāsambuddhassa

Trên là một đoạn con tìm đọc được trên mạng nhưng con chưa hiểu hết, mong Sư Ông chỉ dạy cho con được không? Con cảm ơn Sư Ông.

Dễ hiểu mà con. Vô thường là sự thật chứ không phải là ngôn từ hay khái niệm vì vậy nói vô thường nhưng không thấy vô thường thì vẫn phiền não khổ đau.

Trao đổi

Đăng nhập để cùng trao đổi về câu này.