Tất cả chủ đề Hỏi Đáp

vô thường, khổ & vô ngã

121 câu · trang 16/41

Con có câu hỏi như sau kính gửi thầy, mong đủ duyên thì thầy giải đáp giúp con ạ. Con có tìm hiểu về đạo phật nhưng có thể chưa được sâu, nên có chút không hiểu giữa vô ngã và luân hồi. Cụ thể nếu không có cái ngã, thì cái gì sẽ đi vào luân hồi ạ? Và nếu không có cái ngã thì đời này mình cứ sống sao thì sống (tất nhiên không được làm chuyện quá xấu nhưng cũng sẽ không đặt mục tiêu tu hành giác ngộ lên làm số 1 chẳng hạn) vì người chịu quả trong đời sau đâu có phải là mình đâu? Con xin cảm ơn thầy.

Con kéo chuột xuống dưới phần đặt câu hỏi để click vào tag “luân hồi”, “vô ngã” thì sẽ có nhiều câu hỏi này đã trả lời rồi để đọc.

Trao đổi

Đăng nhập để cùng trao đổi về câu này.

Con kính thầy!

"Vô duyên từ" là một tướng tâm do duyên sinh phải không ạ?

Chỉ có người đã có trí tuệ mới có "Vô duyên từ" hay mọi người đều có ạ?

Con cảm ơn thầy, chúc thầy sức khỏe.

"Vô duyên từ" là sự tương giao vô ngã. "Hữu duyên từ" là mối quan hệ hữu ngã. Tất nhiên có trí tuệ mới thấy vô ngã.

Trao đổi

Đăng nhập để cùng trao đổi về câu này.

Thưa thầy,

Cho con hỏi hoạt động của ý thức có cái ngã của ta trong đó không thầy, cái tâm quan sát các tâm hành khác có ngã không thầy. Cái tâm ảo tưởng cho rằng thân tâm này của ta, thì có phải riêng biệt của mỗi người không thầy.

Nếu tất cả đều vô ngã thì cái gì có khả năng làm chủ.

Nhờ thầy giải thích thêm cho con.

Con cảm ơn thầy.

Khi tri kiến thanh tịnh thì ý thức cũng vô ngã. Khi cái ta ảo tưởng xen vào thì sự quan sát mới có ngã. Tất nhiên cái ta luôn riêng biệt trong ảo tưởng của mỗi người thôi. Không có ai làm chủ ngoài tâm và pháp hay danh và sắc tự vận hành. Khi bản ngã làm chủ thì nó làm chủ theo ý nó nên nó phải chịu phiền não khổ đau.

Trao đổi

Đăng nhập để cùng trao đổi về câu này.