Con kính đảnh lễ thầy
Thưa Thầy, đã lâu rồi con không hỏi thăm Thầy, con xin Thầy thứ lỗi. Cũng đã lâu con không còn ý định xuất gia hay tại gia. Không tham cầu gì. Tuy nhiên đôi khi vẫn còn vọng niệm về tham, sân, si ...
Thưa Thầy, nếu các vọng niệm nổi lên mà mình cứ trôi theo (chỉ ở trong vọng niệm thôi, không biểu hiện ra ngoài) vậy con có cần tác ý và dừng vọng niệm lại được không ạ?
Trong trường đời Pháp vùi dập con, luôn đem lại những bài học mới mẻ và bất ngờ. Xin Thầy khai thị cho con về (thuận Pháp, không thuận ngã) ở đây là tự ngã hay ngã pháp? Ví dụ: người nhà con có tâm tham, sân, si rất lớn. Muốn giầu có nhanh nên định sang Mỹ, Canada, châu Âu để sống. Con không thể can ngăn cũng không thấy tâm phản kháng... sao cũng được. Thôi thì cứ làm đi, Pháp sẽ dạy! Như vậy con có bị đồng hoá không? Vì mọi việc vẫn là do con quyết định. Nếu con quyết định không đi thì chắc chắn không thể đi được. Còn đi thì cũng có thể đi được. Nhưng nếu con quyết định không theo ý người thì sinh mâu thuẫn căng thẳng và có thể sẽ phát sinh ra các tiêu cực khác. Còn làm theo thì lại sợ bị cảnh sai sử!
Con xin sám hối tạ lỗi với Thầy.
Khi có vọng niệm mà con trọn vẹn thấy rõ thì nó sẽ tự diệt con đâu cần tác ý dừng vọng niệm.
Khi con sáng suốt biết rõ tâm mình thì theo ý người nhà hay không không thành vấn đề, chỉ khi 2 bên đều chọn lựa theo ý mình mới có mâu thuẫn. Tất cả chỉ để học ra sự thật, không phải để được hay mất.