Tất cả chủ đề Hỏi Đáp

xá lợi

11 câu · trang 2/4

Kính bạch thầy, hồi đầu năm con vào Huyền Không Sơn Thượng cúng dường trai tăng. Khi đến thăm sư cô ĐH, cô có mang Xá-lợi của Đức Phật và chư Thánh Tăng xuống cho chúng con chiêm bái. Sau khi chiêm bái xong, con thấy xung quanh bảo tháp phóng hào quang rất đẹp (trước khi chiêm bái con có nguyện, nếu tâm con thanh tịnh thì sẽ có sự mầu nhiệm), trong khi đó các cô ở xung quanh thì không thấy nên cô TN bảo con sống trong tưởng. Vậy có hiện tượng này xảy ra không ạ? Mong thầy chỉ dẫn cho con. Con xin cám ơn thầy và kính chúc thầy thân tâm thường lạc.

Chiêm bái Xá-lợi thấy hào quang có thể là thấy hiện tượng thật, có thể là do niềm tin quá mạnh mà thấy. Trong cả hai trường hợp thì vẫn có người thấy người không.

Trao đổi

Đăng nhập để cùng trao đổi về câu này.

Kính bạch thầy, theo như con được biết, có một số ít người có phúc lành rất đặc biệt. Họ được sở hữu rất nhiều ngôi Xá-lợi và con đã tận mắt chiêm bái qua kính hiển vi, rất tuyệt thầy ạ. Xá-lợi máu của đức Phật nhìn bằng mắt thường thì không thể thấy rõ từng vân tế bào huyết sống động và rất đặc biệt, con không thể so sánh. Ngoài ra con được chiêm bái Xá-lợi tim, Xá-lợi thịt, Xá-lợi tóc, thật sự con đã rất xúc động đến nỗi bật khóc. Và nhiều lần nhớ lại vẫn rất hoan hỷ. Do phúc lành cao thượng gì mà lại được tôn thờ Xá-lợi của đức Phật và chư Thánh Tăng nhiều đến vậy thưa thầy?

Thầy cũng không rõ lắm. Có thể là do nhân cung kính Phật Bảo mà được Xá-lợi Phật. Tuy nhiên theo thầy thì cung kính Phật tốt nhất là sống đời sống thuận pháp. Một vị sư nọ xuất gia vì muốn được gần đức Phật để chiêm ngưỡng 32 tướng tốt và 80 vẻ đẹp của đức Phật đã bị Phật la rầy là không lo sống thuận pháp mà chỉ biết say mê thân tướng của Ngài. Con được chiêm bái Xá-lợi Phật là phước báu rồi nhưng thể hiện pháp giác ngộ mà Phật khai thị mới phước báu hơn.

Trao đổi

Đăng nhập để cùng trao đổi về câu này.

Kính thưa Sư,

Cho phép con hỏi một chuyện ngoài lề, nếu thấy không tiện do bất kỳ nguyên nhân gì Sư có thể không trả lời con vẫn hoan hỷ hoặc email riêng cho con cũng được, tùy theo Sư quyết định.

Con biết được câu chuyện 01 thầy (khoác áo tăng) đi cùng 4 người gốc Bắc được 01 người tại gia giới thiệu là Thầy tu tại SG đi từ Myanmar về đem theo rất nhiều Xá-lợi Phật Thích Ca Mâu Ni và các vị Thánh Tăng và đã phát rất nhiều nơi trong nước (theo lời kể của họ), chỉ riêng tại 01 TP biển con biết là đã phát 2 lần rồi nay họ chuẩn bị đến phát lần thứ 3. Họ tặng không xá lợi đó cho các chùa, tịnh xá và các Phật tử có lòng thành muốn thỉnh thì đương nhiên trả tiền bảo tháp theo giá của họ (...tùy hỷ).

Mới đây con được biết tại 01 quốc gia châu Á có sản xuất Xá-lợi giả và bán cho du khách; nếu ai xin ít thì tặng, xin nhiều thì bán.

Tình cờ con biết được việc Xá-lợi là giả (do nhiều nguồn thông tin cung cấp từ: vị Sư khác, Phật tử tại gia trong đó có vị đập thử thấy xá lợi bị bể...).

Con không nói đến chuyện tốt/xấu, nhân quả của sự việc trên, cũng không oán trách việc làm của họ mà con chỉ nói đến trạng thái phân vân của riêng con mà thôi khi biết được sự việc các xá lợi giả đó là:

  • Mình có nên liên lạc báo cho các vị Sư, Thầy (mà mình có biết được số điện thoại) đã đi nhận trong buổi đó không?

  • Đối với các Phật tử tại gia mà mình quen biết mình có nên nói cho họ không? Theo con dược biết qua 02 lần phát số lượng này rất đông nên cũng có vài người biết sự thật nhưng do nhiều nguyên nhân họ sợ sự xáo trộn và thối thất đạo tâm của người khác nên không dám kể ra!

Hiện tại con chỉ nói cho một vài Phật tử thân quen có tâm hồn rộng mở hiền hòa; may mắn sao họ đều vui vẻ chấp nhận sự thật và lấy đó làm 01 một bài học trên con đường tu tập.

Kính thưa Sư, rất mong được sự chỉ bảo của Sư.

Kính thưa Sư, số Xá-lợi giả đó thì nên xử lý như thế nào khi các Phật tử tại gia hiện tại thỉnh về đang để trên bàn thờ rồi.

Con chân thành sám hối vì con vô minh thiếu hiểu biết và do lòng tham mong cầu nên con mới gặp việc như vậy.

Chân thành đảnh lễ Sư

Đúng là có Xá-lợi giả và một số người lợi dụng đức tin của quần chúng Phật tử để gây uy tín cho mình. Và cũng có những người vì cả tin mà lầm lạc. Tuy nhiên chân giả thật khó lường nên tốt nhất theo lời Phật dạy mà tu thân khẩu ý cho trong lành, định tĩnh, sáng suốt chứ đừng tin quá mà bị lừa hay tự lừa mình.

Theo thầy thì:

  1. Không nên thờ Xá-lợi ở nhà, vì nếu giả thì thờ cũng vô ích, còn nếu thật thì không nên sở hữu riêng mà nên tôn trí những nơi trang nghiêm xứng đáng cho quần chúng Phật tử chiêm bái.

  2. Không nên thử Xá-lợi một cách tùy tiện (nếu biết không phải Xá-lợi thì thử làm gì, nếu nói nghi mà thử thì mang tội, còn Xá-lợi nào mà đập không bể?), nếu không tin thì đừng nhận đừng thờ. Còn nếu ai tin thì cứ để họ tin và họ chịu hậu quả về niềm tin của họ. Bản thân niềm tin là tốt nhưng phải trải qua nhiều thử thách thì niềm tin mới thành chánh tín được.

  3. Nếu thật sự biết đó là Xá-lợi giả, do biết nhận diện hay do biết xuất xứ từ những "xưởng sản xuất" giả thì đừng thờ nữa. Nhưng nếu chỉ nghi thôi chứ không chắc chắn là thật hay giả thì nên đem đến một ngôi chùa nào đó để đưa vào một "Tàng Xá-lợi Nghi Các".

  4. Xá-lợi thật thì rất linh ứng, có thể biến mất, có thể sinh thêm, có thể lớn ra, có thể phát hào quang nhiều màu (có người đã thấy và thậm chí chụp hình được bằng máy điện thoại cầm tay lúc bất ngờ, và hai người cùng chụp được hình giống nhau), có thể chữa lành bệnh v.v... Tuy nhiên, kính Xá-lợi là kính Phật kính Chư vị Thánh Tăng mà hành theo gương quý Ngài chứ không phải để mưu lợi cho mình.

Trao đổi

Đăng nhập để cùng trao đổi về câu này.