Kính thưa thầy, đúng như thầy đã dạy tất cả các pháp đều là Phật pháp, muốn rời thế gian này mà tìm giác ngộ giải thoát sẽ không bao giờ có.
Thưa thầy cách nay 2 hôm con đã chuẩn bị sẵn sàng và viết thư để lại rồi ra đi, lúc đó thoáng qua trong con như cảm ứng được cái gì đó từ thầy là đi như thế này là chưa đúng lắm, suy ngẫm mấy phút rồi con ra chỗ anh ấy với tấm lòng vị tha con hoàn toàn nhận lỗi về mình và nói rằng, cám ơn anh bao năm qua đã lo lắng giúp đỡ cho em những lúc ốm đau bệnh tật giờ đây không muốn anh khổ nữa em tự lo được cho mình... Con nhớ lời thầy dạy, mỗi người đều có tánh biết trong sáng nên con đã trở về với tâm chân thật, với tấm lòng bi mẫn để anh ấy cảm nhận được mà sống cho vui. Con thật bất ngờ đúng là vạn pháp vô thường biến chuyển, anh ấy cầm tay con lại mà nói, em đi như vậy anh suy nghĩ đến chết không ngày nào sống yên ổn được, mấy hôm nay anh biết anh sai rồi. Lúc đó cả 2 chúng con thi nhau nhận lỗi, chưa bao giờ anh ấy có thái độ khẩn cầu trung thực như vậy cho nên con lại tùy duyên mà thuận pháp. Con cảm ơn thầy đã hướng dẫn chúng con tu học từ xa. Con thành kính tri ân thầy.
Sādhu lành thay!
Trao đổi
Đăng nhập để cùng trao đổi về câu này.