Tất cả chủ đề Hỏi Đáp

xuất gia & tại gia

244 câu · trang 39/82

Thưa Thầy,

Con còn có một điều băn khoăn, xin Thầy dạy.

Con một mình nuôi con cho đến ngày con trai con cưới vợ. Từ đó con quyết định tập sống như đời sống của người xuất gia, mặc dù vẫn còn sống chung với con trai và con dâu, con sống và sinh hoạt rất lặng lẽ và riêng biệt.

Con vui khi thấy con trai con và vợ sống với nhau rất bình yên và vui vẻ.

Tuy nhiên con thấy rõ từ trong vô thức con rất thương con của con, những khi thường lặng lẽ, con nhận thấy tình thương này luôn khởi lên trong tâm.

Người xuất gia là người "cắt ái, từ sở thân", con nhận thấy trên hình tướng con có thể làm, nhưng trong tận sâu xa vẫn còn nguyên đó, rất sâu dày.

Xin Thầy dạy con phải thực hành như thế nào để không bị đau khổ và dính mắc vào tình thương rất sâu dày này.

Con xin cám ơn Thầy.

Chỉ cần thường nhìn lại thân tâm thì sẽ thấy ra sự ràng buộc đó là gì, do đâu sinh, do đâu diệt, vị ngọt và sự nguy hại là gì thì sẽ không còn bị ràng buộc nữa.

Trao đổi

Đăng nhập để cùng trao đổi về câu này.

Kính bạch thầy!

Xin thầy cho con đươc hỏi:

Con được có nhân duyên nghe nhiều bài giảng của thầy trên youtube. Con tự soi lại chính mình và nhận ra rằng đã từ lâu mình đang tu và thiền như thầy đã thuyết giảng mặc dù con chưa từng trải qua một khóa tu nào. Con đã từng phạm tội và bị tù 2 năm. Trong suốt những năm tháng sống ở trại giam cũng là lúc con giác ngộ chính mình. Tự con cảm thấy mình an lạc trong nghịch cảnh cho dù trong nghịch cảnh đó con đã mất đi công danh, sự nghiệp, tài sản và gia đình. Cho đến bây giờ tâm con luôn ở trạng thái tự tại, không vọng tưởng quá khứ, không mong cầu tương lai, chỉ biết sống trong cái đang là của sự tiếp nối. Con tự thấy rằng mình chẳng phải luân hồi, sinh tử ở đâu cả, cũng như thấy rõ tiến trình nhân quả diễn ra rất tự nhiên cả về mặt vật chất và tâm lý. Con thấy rằng đạo Phật hoàn toàn trong sáng chứ không phải là tín ngưỡng hay sự mê mị về tâm linh thần thánh. Kính bạch thầy ước nguyện của con là muốn được xuất gia theo dòng Phật giáo nguyên thủy. Như vậy con phải làm như thế nào để được xuất gia. Kính mong quý thầy tư vấn giúp con. Con xin quỳ lạy thành tâm đánh lễ quý thầy.

Nam mô bổn sư thích ca mâu ni!

Sādhu lành thay! Vậy con cứ liên lạc với thầy để được hướng dẫn xuất gia. Thầy sẽ liên lạc với con qua email.

Trao đổi

Đăng nhập để cùng trao đổi về câu này.

Thầy kính!

Xin Thầy nói cho con biết lý do thực sự vì sao lúc đầu Đức Phật không cho người nữ xuất gia? Con chưa tìm đọc để biết được ạ, nhưng con lại nghe vì người nữ nhiều tật xấu nên nhiều lúc cũng bị mất tự tin khi sống hoặc làm việc chung cùng quý Thầy, bên cạnh đó thì con cũng thấy hiện tại có nhiều vị Ni Sư tu hành thành tựu. Con kính cám ơn Thầy và xin đảnh lễ Thầy mỗi tối trong giờ tụng kinh từ Việt Nam.

Lý do đức Phật lúc ban đầu chưa vội cho người nữ xuất gia là vì:

  • Người Ấn Độ trọng nam khinh nữ, nếu Phật chấp nhận người nữ xuất gia ngay thì sẽ có sự gièm pha của ngoại đạo và quần chúng.

  • Tăng đoàn chỉ có nam thôi sẽ dễ tu hơn khi có thêm nữ giới vì khiến đời sống độc cư của họ dễ bị xáo trộn. Và người nữ cũng khó sống độc cư trong rừng hay đi đâu một mình hơn nam giới.

  • Nữ giới khó sống chung hơn nam giới. Sự biểu lộ tình cảm thương ghét của nữ giới mạnh hơn nam giới nên dễ đưa đến lệ thuộc vào nhau hoặc đối kháng lẫn nhau.

  • Do người xin xuất gia đầu tiên lại là di mẫu của đức Phật nên nếu cho xuất gia ngay mà không có điều kiện gì thì bà sẽ ỷ mình là mẹ của Phật mà lên mặt với Tăng chúng.

Như vậy không phải đức Phật có ý không cho người nữ xuất gia mà chỉ cố ý trì hoãn để việc chấp nhận cho người nữ xuất gia được thuận lợi hơn mà thôi.

Trao đổi

Đăng nhập để cùng trao đổi về câu này.