Kính thưa Sư ông!
Hôm nay con gửi lời tri ân đến Người một lời tha thiết - Người là vị Phật mà con tìm mười mấy năm nay.
Trong suốt mười mấy năm qua khi con còn bé, thấy sinh vật bị giết hại con chỉ biết ngồi khóc. Rồi Cha và em trai của con mất đi, con thấy rất đau khổ. Con tự hỏi bản thân tại sao con người phải chịu đau khổ vô vàn. Tiền bạc, tài sản đã làm cho gia đình tan nát. Danh vọng - con thấy trước mắt con đều là cái khổ và tham sân si. Cho đến khi con 12 tuổi con quyết định phát tâm nguyện đi tu để tìm giáo lý của Đức Phật và tìm đường diệt khổ, tìm sự giải thoát từ chính bản thân để giúp cho mọi người cùng thoát khổ.
Nhưng trên đường con đi tìm chánh pháp cứ kéo dài, năm tháng trôi qua rồi giữa cuộc sống mưu sinh giữa trần gian này vì con là thân con gái, không đủ sức để chống đối đã bị ma vương kéo buộc vào địa ngục. Trong 3 năm con sống trong địa ngục đó con vẫn không nản chí quyết một lòng đi tìm chánh pháp dù cho thân lìa khỏi xác con cũng không chùn bước. Và đúng 3 năm qua với chí nguyện của con, không hề sợ hãi trước cái chết để đi trên con đường Phật Pháp. Đến một ngày khi ma vương không đủ sức để ngăn cấm con vì con nguyện lấy thân xác này để đi đúng chánh pháp dù có chết con không sợ. Thế là ma vương ấy cũng phải trả tự do cho con được đi con đường tu tập.
Và đó chính là cuộc sống của con và chồng con trong 3 năm qua. Con sống giống như địa ngục và con phát tâm lần cuối cùng thế là chồng con vui vẻ lên tòa kí đơn cho con được đi tu và xuất gia.
Con đã tìm được 2 vị Thầy ẩn danh tu bên Nguyên Thủy, đã cho con tìm hiểu lịch sử của Đức Phật và cho con được đọc cuốn Đại Tạng Kinh NIKAYA tập 1 và tập 2. Thời gian sau, Thầy đã nói rằng trên đời này chỉ còn Sư ông mới chính là gốc của Đức Phật, bảo con hãy đến tìm vị Sư ấy để học thêm.
Vậy là mùng 3 tết con đi đến chùa và gặp được Thầy. Con xin Thầy trợ duyên cho con được xuất gia nhập chúng thế là cùng thuận duyên cho con là có xe của Sư cô Liễu Pháp lên chùa cho nên con được về thiền viện Viên Không để được xuất gia. Con cũng rất vui khi con lên đây đúng theo ý nguyện của mình, được tu nơi núi rừng như vậy. Tu như vậy con như được trở về cùng thời với Đức Phật sinh ra. Con rất thanh thản, an lạc sinh hỷ lạc. Con rất hòa đồng với mấy vị ở đây, cùng là con của Đức Phật sinh ra và còn thương nhau như nước với sữa. Hòa đồng lắm Sư ông ạ.
Người là vị Phật của chúng con. Chúng con đều là con của Người.
Con kính chúc Sư ông luôn luôn mạnh khỏe để cho mọi người được nghe pháp của Sư ông, cùng tỉnh thức trong hiện tại.
Con đảnh lễ kính chào Sư ông.